" Làm vợ lính" - Chùm thơ nhiều tác giả

Ngày đăng: 04:53 07/01/2018 Lượt xem: 22.751
“LÀM VỢ LÍNH” - CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
 







 
ĐỪNG BUỒN NHÉ EM
Làm vợ lính xin đừng buồn em nhé!
Vì anh không về san sẻ cùng em.
Không có chiều được dạo phố ăn kem.
Nhìn chúng bạn vui em thèm khao khát.
Và có những đêm trăng thanh gió mát.
Anh đệm đàn cho em hát anh nghe.
Là vợ lính nhọc nhằn sinh em bé.
Không có cha nhưng bé khỏe từng ngày.
Hạnh phúc nào mà chả có đắng cay.
Em buồn lắm giấu lệ đầy trong mắt.
Vì yêu anh trái tim em đóng chặt.
Không giao du chuyện nhỏ nhặt ở đời.
Chăm chỉ nuôi con xa lánh cuộc chơi.
Dù anh biết em một thời rất thích.
Ở nơi đây những đêm trường tĩnh mịch.
Anh vẫn ngày đêm lên lịch sẵn sàng.
Tổ quốc cần anh còn nặng vương mang.
Điểm tựa là em vững vàng tay súng.
Biết nói gì đây bởi anh rất vụng.
Chỉ biết quên mình chắc súng trong tay. 
Cám ơn em đã vất vả đêm ngày. 
Cho anh thấy niềm hăng say bãi tập. 
Trong tình yêu đâu tính gì được mất. 
Em mãi vẫn là cột mốc tim anh...!

06/01/2018
Tường Ngân

 
LÀM VỢ LÍNH
(Cảm tác từ bài thơ của bạn Tường Ngân)
Làm vợ lính từ nay em đã hiểu 
Là một mình tự lo liệu ai ơi
Mỗi khi em đã chấp nhận anh rồi
Là phải chịu sống cảnh đời thua thiệt
Làm vợ lính từ khi em đã biết
Là vững lòng không phân biệt hơn thua
Buổi đông sang cơn gió lạnh giao mùa
Căn nhà nhỏ mặc gió lùa qua cửa
Làm vợ lính phải can trường thêm nữa
Để không hề gục nghã giữa đường đi
Biết đứng lên chẳng bi lụy điều chi
Và đón nhận không sợ gì gian khó
Làm vợ lính từ nay em hiểu rõ
Bao đêm trường phải vò võ chờ trông
Tuổi đang xuân mà sống cảnh vắng chồng
Hỏi như thế ai mà không thấy xót
Làm vợ lính ít nghe lời ngon ngọt
Xa anh rồi ai rót mật vào tai
Ai vỗ về em trong những đêm dài
Khi mỏi mệt cậy nhờ ai san sẻ
Em biết vậy nên vẫn luôn vui vẻ
Bởi anh còn bận công tác nơi xa
Mẹ con em sẽ lo liệu việc nhà
Cho anh được yên lòng vì nghĩa vụ

06/01/2018
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng


 Làm vợ lính là chịu nhiều gian khổ 
Vì thời gian ít được ở bên nhau
Nhưng vì quê hương tổ quốc mạnh giàu 
Cho nên mình phải xa nhau anh nhỉ 

Anh lên đường mang theo nhiều dũng khí 
Em ở nhà sẽ luôn nghĩ về anh
Rồi mai sau khi đất nước yên lành 
Mình hạnh phúc bên vành nôi con nhỏ.. 

Nguyen Thanh Tinh
 
Làm vợ lính em biết mình thua thiệt
Gối tay chồng tỉnh lại vẫn tay ta
Gói hơi người làm gối những đêm xa
Và ấp ủ tấm bảng vàng danh dự
Trong tim em chỉ bóng hình anh ngự
Gắng lên chồng thưởng phép...có thằng cu...

Phạm Bình
 
Là vợ lính nghĩa là trông với ngóng
Thời chiến tranh anh ở lại chiến trường
Giành dật từng tấc đất của quê hương
Chết với sống chỉ cách nhau gang tấc.

Khi hoà bình ngủ vẫn không ngon giấc
Bởi dân còn bao gánh nặng trên vai
Các thế lực thù trong với giặc ngoài
Vẫn ngày đêm có mưu đồ phá hoại...

Là vợ lính em biết là gắng phải
Yêu thật nhiều, thông cảm chẳng nhỏ đâu
Phải thật vui chứ không được buồn rầu
Đảm đang việc chăm mẹ già, con nhỏ...

Tuyên Quang
 
Là vợ lính em đà chấp thuận 
Không có gì ân hận đâu anh 
Bởi vì em yêu áo màu xanh 
Tình yêu ấy đã thành sóng vỗ 

Em cố gắng giữ tròn bến đỗ 
Anh yên lòng gian khổ vượt qua 
Ngày mai đây trọn vẹn sơn hà
Anh sẽ về đắp xây hạnh phúc ...

Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472

tin tức liên quan