" Đừng trách và ước vọng" - Chùm thơ nhiều tác giả

Ngày đăng: 04:31 08/01/2018 Lượt xem: 470
ĐỪNG TRÁCH VÀ KHÁT VỌNG-
CHÙM THƠ NHIỀU TÁC GIẢ
 
Tác giả Phạm Bình

* * *







 
 
ĐỪNG VỘI TRÁCH
Chiều đông lạnh mưa buồn thêm giá buốt
Từ...anh đi như chẳng có xuân về
Ngày cứ dài và mãi thế lê thê
Câu thơ vụng để giờ thêm ướt nữa
Anh cố đọc và mang hong, đừng sửa
Bởi tình em như rứa những chiều đông
Biết bao giờ ta còn gặp nhau không?
Hay hờ hững như cánh bèo theo.. nước
Em cũng biết anh còn vì đất nước
Xa...Biên cương biền biệt mấy mùa đông
Còn nhớ về nơi đó có em không
Mà hờ hững hay đã cùng ai đó
Chiến Trường Sa thư gửi về sao khó
Nhờ chim chiều nói nhỏ với em tôi
Lính trung quân; trung nghĩa với trung đôi
Ngày chiến thắng vôi với trầu thêm thắm.

Phạm Bình
 
Anh ra đi đã mấy mùa xuân
Để lại trong em nhớ thương vời vợi
Hết sáng lại trưa em vào ra trông đợi
Mong thư Anh về sưởi ấm tình em

Trang nhật ký cùng em thức hàng đêm
Bao nhớ thương em gửi vào trong đó
Là nỗi lòng của người em gái nhỏ
Yêu Anh rồi ... yêu mãi ... chẳng nhạt phai.

Kim Hương

Đêm quân hành mê mải với em Trăng
Và em Gió có đâu cùng em được
Nhưng anh vẫn trung với lời hẹn ước
Ngày khải hoàn áo cưới tặng cô dâu

Phạm Bình
 
Em có dám hờn trách gì anh đâu 
Bởi vì đã rất lâu rồi không thấy 
Vì nhớ anh nên em mới viết vậy 
Em không buồn và không trách về anh

Vì đất nước vẫn còn mãi chiến tranh 
Em thầm mong một ngày anh trở lại 
Em sẽ tặng anh bông hoa cỏ dại 
Để cho anh nhớ mãi những ngày xưa..

Tinh Nguyễn Thanh
 
Vì quê hương anh mải miết xa trường
Thương nơi ấy quê nhà em ngóng đợi
Nửa trăng gửi nơi em xa vời vợi
Nửa chung đường chân lính bước hành quân

Ngày mai đây đất nước bước vào xuân
Tấm huân chương sao vàng trong sắc đỏ
Tặng em nhé và thêm đôi nhẫn cỏ
Quà lính nghèo...quý nhất chỉ nụ hôn

Phạm Bình
 
KHÁT VỌNG
Có ai đi về phía cuối mùa đông
Hãy hong hộ lá thư tình thuở trước
Đường hành quân suốt chiều dài đất nước
Lá thư nào nhòe ướt lúc chiều đông.

Tháng năm dài em mòn mỏi đợi mong
Những cánh thư cứ lúc thưa lúc nhặt
Khi đất nước mình đang còn chia cắt
Nỗi nhớ dài ... chờ cánh nhạn trời xa...

Ngày hòa bình thỏa nguyện ước đôi ta
Em sẽ đợi mẹ cha mang xính lễ
Xuân đầu tiên giữa cờ hoa tráng lệ
Khoác tay nhau chim hòa nhạc chúc mừng.

Hiền Nguyễn
 
Ngày khải hoàn anh trở lại quê hương
Gặp lại nhỏ...tình quân em vẫn đợi
Bõ ngày xưa ngóng tin xa vời vợi
Nay thỏa lòng em với lễ thành hôn

Ngày hợp hôn sao mãi cứ bồn chồn
Không nhẫn cưới chỉ da đầy thương tích
Đêm tân hôn em cứ cười khúc khích
Lính dại khờ tay thừa thãi... năm canh

Phạm Bình

tin tức liên quan