"Về với Cần Thơ" - Thơ Đỗ Thế Hưng và Hiền Nguyễn

Ngày đăng: 06:22 07/02/2018 Lượt xem: 651
VỀ VỚI CẦN THƠ - THƠ ĐỖ THẾ HƯNG VÀ HIỀN NGUYỄN

 

  THĂM CẦN THƠ
Đã bao giờ em trở lại miền Tây
Đến Cần Thơ thăm miền quê sông nước
Bến Ninh Kiều, thuyền ngày đêm xuôi ngược
Chợ nổi Cái Răng buổi sáng rất vui
Đây miệt vườn mời em ghé lại chơi
Thưởng thức trái ngon, đờn ca tài tử
Đêm Cần thơ cầu dây văng rực rỡ
Nghe điệu hò trên sông Hậu thân yêu
Em đến đây sẽ được biết rất nhiều
Món ẩm thực nơi này thi vị lắm
Bánh Tét, bánh Sèo, Ốc tiêu nướng nóng
Thưởng thức cá Kèo, ăn Lẩu Phù Sa…
Còn đây em, nhìn cô gái hiền hòa
Dáng xinh tươi với bước đi nhè nhẹ
Tà áo dài cùng nụ cười khe khẽ
Rất đặc trưng của vùng đất Tây Đô.


Hưng Yên, ngày 5.02.2018
Đỗ Thế Hưng

 
ANH CÓ VỀ CẦN THƠ VỚI EM KHÔNG
Anh có về Cần Thơ với em không
Nghe giọng hò mênh mang trên sông nước
Cô gái Ninh Kiều dáng đi tha thướt
Xỏa tóc dài trên bến lúc chiều buông.

Anh có về Cần Thơ với em không?
Mỹ Khánh quê em bốn mùa cây trái
Về cùng em anh ơi xin nán lại
Tân cổ giao duyên giữa vườn trái ngọt lành.

Anh có về thăm chợ nổi Cái Răng
Người Cần Thơ họp trên vùng sông nước
Em cùng anh ghé nhà hàng ẩm thực
Dạo một vòng thả hồn thơ trên sông.

Bến Ninh Kiều anh hỡi có ước mong
Đêm du thuyền nghe đờn ca tài tử
Rất ngọt ngào giọng Miền Tây Nam Bộ
Làm mê lòng lữ khách đến Tây Đô.

Về cùng em với vùng đất nên thơ
Gạo trắng nước trong người dân thiện mỹ
Cho thơ anh thêm nồng nàn thi vị
Một CẦN THƠ đẹp đến ngẩn ngơ lòng.


Hiền Nguyễn
Biên Hòa - Đồng Nai

tin tức liên quan