Chùm thơ của hội viên Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân **

Ngày đăng: 05:55 11/02/2018 Lượt xem: 767


CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN



NguyễnTất Đình Vân
 
SAO BAY
Căn hầm dầu giãi nắng mưa
Ngày đông áo mỏng gió lùa tái tê
Gió hun hút lạnh tràn về
Bên nhau đồng đội cận kề ấm êm
 
Bữa thường bớt gạo rau thêm*
Thương nhau lòng vẫn hồng lên mặn nồng
Trái tim đập nhịp non sông
Đi qua giá lạnh mùa đông xuân về
 
Đông nay hầm ở suối khe
Đạn bom hầm vẫn chắn che an toàn
Ngày mai ca khúc khải hoàn
Đất trời cờ đỏ đại ngàn sao bay

 

 

VẦNG TRĂNG HÔM ẤY
Lên xe không kính gió lùa
Tóc em vương má như "bùa "  níu tôi
Tựa vai em ngủ đây rồi
Tôi chong chong mắt... Mong trời dài đêm

Bỗng lòng thầm vụng yêu em
Mong ngày toàn thắng bình yên trở về
Cùng em tình thắm duyên quê
Vui mừng hạnh phúc nếp nề gia phong

Bom ngừng xe vượt qua sông
Vầng trăng hôm ấy nhuộm hồng má em.


 

EM CÓ BIẾT
Em có biết Trường Sơn là "xương sống " quê hương ?
Có núi rừng trùng trùng điệp điệp
Đứng hiên ngang , hùng vĩ
Một thành lũy ngời xanh biêng biếc.
 
Trường Sơn nơi đây em có biết
Đồng đội các anh đêm ngày đánh giặc
Mắt sáng ngời tay không rời súng thép
Thùng đạn làm đàn, vỗ nhịp hát bài ca
 
Bên hố bom vẫn nở những bông hoa
Vẫn tốt xanh vạt sắn luống cà
Dòng suối vẫn tung tăng đàn cá
Bữa ăn ngon hương vị "quê nhà"
 
Em có biết Trường Sơn bao la
Có những hy sinh kế tiếp ông cha
Lấy lại về ta mỗi từng mét đất
Cho Tổ Quốc nguyên vẹn chủ quyền...

  VỀ ĐỜI THƯỜNG
Về đời thường vẫn nhớ năm xưa
Nơi núi  rừng bừng sắc xuân thắm biếc
Hương trời đất quện lòng ta da diết
khải hoàn ca hát khúc quân hành
 
Về đời thường còn mang thương tích chiến tranh
Bao lứa đôi chứa nỗi buồn nhớ thương vời vợi
Những bà mẹ ngày đêm chờ đợi
Mong đón các anh về giữa lòng dân
 
Về đời thường vẫn đau đáu người chiến sĩ giải phóng quân
Chân cúng đá mềm xông pha đánh giặc
Cô gái giao liên vòng eo tròn thon chắc
Nhanh nhẹn tránh bom tóc sóng sánh cung đường
 
Về đời thường vương vấn  nơi chiến trường
Đường hành quân cánh lan rừng thanh khiết
Tình yêu nảy mầm nơi chất khai quang hủy diệt
Kẻ thù sao dập tắt được lửa trái tim?
 
Về đời thường quên sao chuyện đồng đội hi sinh
Cuộc chia ly nụ cười tan nước mắt
Chiến thắng khôn nguôi máu xương mất mát
Tự hào chất chứa vạn niềm đau
 
Về đời thường mãi nhớ về nhau
Tổ quốc lâm nguy mặt đất đầy bom đạn
Những người lính đồng lòng ra trận
Mang niềm tin tất  thắng quân thù.
 
Về đời thường ngắm cánh diều vi vu
 Trên đỉnh cao tầng nhà tươi mới
Lòng cũng bay lên như cánh diều phơi phới
Đôi mắt ánh lên nở rạng nụ cười...


 

BÀI CA NGƯỜI LÍNH
Ta tự hào vẻ vang truyền thống
Chiến đấu hy sinh cho nước hòa bình
sau ngày chiến tranh vui say cuộc sống
ta hát bài ca xây dựng quê mình
 
có người lính trở về bình yên
Náo nức ngày đêm vào công trình mới
Có người lính hóa thân vào đất nước
Để Tổ Quốc mọc lên những tượng đài
 
Biết bao người xương máu còn gửi lại
Cho núi sông xanh thắm mãi lung linh
Đồng đội ơi ! Còn biết bao người lính
Nơi biên cương hao hút gió ngàn
 
Nay xuân ngời hoa thắm hương lan
Gảy cung đàn bài ca người lính
Với niềm tin khao khát hòa bình
Và xây dựng Tổ Quốc quang vinh.


NguyễnTất Đình Vân


tin tức liên quan