Đi tìm câu hát đắm say

Ngày đăng: 09:13 23/02/2018 Lượt xem: 450

ĐI TÌM CÂU HÁT ĐẮM SAY

         (Thơ: Quốc Lập)
 

Đầu xuân trảy hội cầu may

Tìm người tri kỷ đong đầy vấn vương

Gửi lời câu hát thân thương

Nhẹ nhàng kết lại thành đường tơ bay.

 

Má em hồng đỏ hây hây

Mắt kia lúng liếng trao đầy tình duyên

Phải em chờ bến thuyền quyên

Để anh sang đón kết thuyền đầu năm.

 

Sáng tựa như ánh trăng rằm

Lung linh như thể cô hằng xuống chơi

Đầu xuân trẩy hội khắp nơi

Tìm người quan họ...đây rồi hội Lim.

 

Vẳng nghe khúc hát đi tìm

Người về nhuộm cả trái tim nghẹn ngào

Đu đưa một dải lụa đào

Mắt chàng ngấn lệ nhòa vào mưa xuân.

 

Khúc ca vang vọng xa gần

Tình vui một khắc bần thần nhớ mong

Ô che khỏi ướt yếm hồng

Mưa xuân nặng hạt...anh không nỡ về.

 

                    Quốc Lập 22/02/2018

tin tức liên quan