" Tự hào" - Thơ CCB Kim Hương.- Phú Thọ - Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 05:41 17/09/2018 Lượt xem: 927
TỰ HÀO

Là lính nữ gian nan đâu quản ngại 
Tuổi xuân xanh Em để lại chiến trường
Trái tim hồng luôn rực lửa yêu thương
Xanh màu áo..... Em lên đường ra trận

Rừng biên giới ngát mầu xanh bất tận 
Bao nhọc nhằn chẳng vướng bận điều chi
Khúc quân hành vang nhịp bước EM đi
Quên năm tháng cũng bởi vì nghĩa cả

Tự hào lắm... quân phục xanh sắc lá
Tháng năm dài trao gửi cả yêu thương
Mấy mươi năm chẳng phai thắm má hường
Vì cuộc sống lại muôn đường bươn trải

Dẫu vất vả cũng không hề quản ngại 
Quyết xóa nghèo... dành no ấm dài lâu
Ở nơi đâu người lính cũng dẫn đầu
Luôn học hỏi để cùng nhau vượt khó...

TRANG THƠ LÍNH đã bao ngày sáng tỏ
Những vui buồn ta luôn ngỏ cùng nhau
Mỗi vần thơ đều ánh đẹp muôn mầu
Thắm tình nghĩa mãi bền câu HẠNH PHÚC.

Yêu mến đã...dâng trào nên cảm xúc
Viết tặng đời xin chúc vạn niềm tin.

 
CCB Kim Hương.- Phú Thọ 
Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”

 

tin tức liên quan