" Lại về với mẹ ta thôi..." - Thơ: Hà Trọng Lưu – Ninh Bình

Ngày đăng: 05:51 21/10/2018 Lượt xem: 779
LẠI VỀ VỚI MẸ TA THÔI...

Lại về với mẹ ta thôi
Để nghe tim hát một thời xa xăm...
Đêm mưa bên ướt mẹ nằm
Lời ru: "Bong bóng phập phồng..." xót xa
"Yêu nhau cau sáu bổ ba..."
Câu ca mẹ hát dạy ta làm Người
Lại về với mẹ mình thôi,
Quạt mo cười với nắm xôi...thằng Bờm!
Ra đời nặng nợ phấn hương
Bằng sao bên mẹ yêu thương, thật thà?
Mẹ ta chẳng dám lụa là
Áo nâu nhuộm đất quần xoa vào bùn
Mắt buồn tựa cửa chiều hôm
Ngóng con mỗi đứa một phương...ngày về? 
Mẹ ta ít học, thôn quê
Tay bầu, tay bí mải mê nhọc nhằn
Lưng ong rút lại ruột tằm
Người ơi, người có biết chăng, hỡi người!
Lại về với mẹ ta thôi
No lòng cơm tấm ấm đời ổ rơm
Cầu ao đom đóm chập chờn
Mưa bay lất phất nỗi buồn Giêng, Hai...
Gió đưa thoang thoảng hương nhài
Thơm lên tóc mẹ còn vài sợi đen?
Ta về tìm chút bình yên 
Cái ngày xưa cũ ở bên Mẹ hiền
Thắp lên năm tháng thần tiên
Sống trong tình Mẹ, đừng quên, hỡi người!
Ta về với mẹ ta thôi...

 
Hà Trọng Lưu – Ninh Bình

tin tức liên quan