" Trở về nơi ấy Vạn Ninh" - Thơ: Hà Đỗ Tú - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:27 15/11/2018 Lượt xem: 518
TRỞ VỀ NƠI ẤY VẠN NINH

Nay về thăm chiến trường xưa
Rừng Trường Sơn giữa nắng trưa bồi hồi
Con chim khách báo tin vui
Nay về tìm bạn một thời xa xăm.

Đồi cây rủ bóng thì thầm
Gió ru khúc nhạc bổng trầm thiết tha
Nghĩa trang Vạn Ninh đây mà
Phần nhiều đồng đội quê ta Thái Bình

Cả Hải Hưng - Hà Nam Ninh
Thanh Hóa - Nghệ Tĩnh - Quảng Bình nằm đây.
Nhớ ngày xẻng cuốc chung tay
Mở đường 10 giữa những ngày đạn bom.

Cái thời lạt muối thiếu cơm
Dầm mưa dãi nắng, những cơn sốt rừng.
Nguyện thề dẫu nát thịt xương
Quyết tâm mở tuyến thông đường xe qua.

Năm năm (68-73) bom đạn nhạt nhòa
Bốn trăm đồng đội máu hòa thịt xương.
Mãi mãi nằm lại cung đường
Để xe thông tuyến Trường Sơn đường 10.

Hy sinh tuổi mới đôi mươi
Nằm đây mãi với tuổi đời thanh xuân.
Hương trầm dâng các mộ phần
Nhớ ngày xưa ấy! Lệ tràn tình thương.

Để cứu thương những cung đường
Mà bao đồng đội yêu thương không về...
 
15/11/2018.
Hà Đỗ Tú
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

------------------------------------------------
(Tại hội nghị gặp mặt những người mở đường 10 Trường Sơn ngày 28/10/2018. Nguyên Bộ trưởng GTVT Lê Ngọc Hoàn phát biểu: “Đường 10 mở thông là con đường cửa ngõ vào chiến trường vào chiến trường ngắn nhất nhưng cũng cam go nhất. Trong 5 năm (1968-1973) dưới bom đạn Mĩ đã có 400 chiến sĩ đường 10 hy sinh. Hiện nay đang yên nghỉ tại nghĩa trang TNXP Vạn Ninh Quảng Bình...”

tin tức liên quan