" Nhớ trường xưa" - Thơ: Trần Thanh Hà - Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

Ngày đăng: 06:55 15/11/2018 Lượt xem: 658

NHỚ TRƯỜNG XƯA..!
( Mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường PTTH Nghèn)

Ba chục năm rồi ngỡ mới hôm qua
Kỷ niệm ấy chưa nhòa trong ký ức
Trường mới lập biết bao là khổ cực
Nhưng thầy trò đã gắng sức vươn lên

Nhớ vô cùng niên khóa học đầu tiên
Trường vừa mở ở trên nền đất mới
Mùa mưa đến con đường đi lầy lội 
Gió đông về hun hút thổi vào trong.

Khai giảng rồi trường lớp vẫn chưa xong
Bao phòng học còn tranh, tre ,nứa, lá
Thầy cô giáo phải chịu nhiều vất vả
Nghiệp trồng người cao cả chính là đây

Lũ chúng tôi năm ấy chuyển trường này
Được nếm trải những tháng ngày thiếu thốn
Trường mới mở với bao nhiêu bừa bộn
Vẫn hồn nhiên vẫn rộn tiếng cười tươi

Ba mốt năm sau ngày mãn khóa rồi
Bao kỷ niệm đang bồi hồi khó tả
Tôi nhớ lắm khoảng thời gian mình đã...
Với trường xưa với tất cả bạn bè

Ngày hôm nay tôi không thể trở về
Nhưng kí ức thì không hề phai nhạt
Tuổi học trò chẳng bao giờ đổi khác
Vẫn vẹn nguyên như cái thuở ban đầu
11/11/18
 Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan