Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 01:52 15/11/2018 Lượt xem: 602

Chùm thơ Nguyễn Đình Sinh,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn


                                                                                         CAO ĐIỂM 22

(Gửi tặng đồng đội C6. E233. F367. Trận đánh ngày 3 - 4/12/1966 tại bắc Nội Bài)
                                
Tôi về thăm điểm cao bất khuất
Nằm ven sườn Tam Đảo xanh xanh
Mùi khói bom còn vương trên đất
Bỗng bồi hồi nhớ tới các anh !
 
Những đồng chí đêm nào kéo pháo
Lên đồi cao đánh giặc giữ làng
Bàn tay ta phồng da, dớm máu
Mà câu hò điệu hát vẫn vang
 
Bao ngày đêm gội mưa dầm, nắng lửa
Bên pháo thân yêu, giây phút chẳng dời
Những khuôn mặt đôi mươi, mười tám
Ám khói bom thù vẫn rạng rõ hồng tươi !
 
Những con người trên điểm cao còn đó
Lồng lộng hiên ngang như bức tượng đồng
Đã biến trái tim trở thành thuốc nổ
Xé xác quân thù trên giữa tầng không
 
Nhớ anh Họn, anh Du, anh Hán (1)
Lúc hy sinh còn nắm chắc tay cờ
Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn!
Tam Đảo vọng dài tiếng các anh hô…
 
Nhớ anh Lâm, anh Duyên, anh Báo
Nhớ chị Nguyên, chị Liệu, chị Nghìn (2)
Máu đỏ áo quần vẫn hiên ngang chiến đâu
Thắt cổ quân thù đúng giữa đường tim
 
Ôi ! Nguyễn Viết Xuân hôm nay có biết
Trên đất quê anh có những con người
Rất bình dị nhưng kiên cường bất khuất
Ghi chiến công vào xác giặc Mỹ rơi !
 
Điểm cao 22 vẫn còn đứng đó
Thoang thoảng mùi thơm hương lá bạch đàn
Cỏ đã nhú mầm trên hố bom loang lổ
Pháo ngẩng cao nòng, giữ đẹp trời xanh.                                               
                                               
                                         Hà Nội tháng 12/1996
                                 Bắc Ninh viết lại tháng 11/2018
         
(1): Tên cán bộ đại đội hy sinh;
(2): Tên chiến sỹ và dân quân; xã Phú Ninh, hy sinh và bị thương đều là tên có thật.
     

   VẦN THƠ TÁI BÚT
 

Lá thư anh viết dài rồi
Mấy dòng tái bút đôi lời cùng em
Nếu anh “Hồn Bướm Mơ Tiên”
Sáng đó em nhé ! lo duyên phận mình
Chiến tranh phải có hy sinh
Hôn em ! vĩnh biệt mối tình đầu tiên.
 
                                                     
                     10/2018                      
                   
                    
 
                           
 
         XUÂN VỀ
 
Xuân về lại nhớ các bạn ta
Ba lô, khẩu súng vẫn xa nhà
Trường Sơn nằm lại chưa về được
Vẫn mở con đường – Bản hùng ca
Năm mươi năm ấy đương ra trận
Chiến thắng hào hùng nở muôn hoa
Các anh, các chị vì Tổ Quốc
Mang lại mùa xuân, đẹp mọi nhà !
 
 
 
                                              10/2018                     
                      
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0167.885.1056
 
tin tức liên quan