" Người lái đò" - Thơ: Phạm Thanh Bình - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 01:28 18/11/2018 Lượt xem: 819

NGƯỜI LÁI ĐÒ

Lặng nhìn năm tháng trôi êm
Lòng Thầy nhớ mãi những đêm viết bài
Khi xưa tóc mướt xanh dài
Qua bao năm tháng tóc cài hoa râm

Tiễn đưa giây phút trầm ngâm
Lòng thấy nhớ mãi thăng trầm đò đưa
Con thuyền ghé bến năm xưa
Tóc Thầy bạc trắng sớm trưa đưa đò

Qua sông vẫn nhớ câu hò
Cuộc đời mãi nhớ học trò thân yêu
Bay xa như những cánh diều
Lòng thầy thầm ước những điều thầm mong

Mỗi ngày mòn mỏi đợi trông
Tóc sương điểm bạc trời đông soạn bài
Mong sao năm tháng bước dài
Làm người đưa đón đến đài tương lai
Cam Ranh – Khánh Hòa,
Phạm Thanh Bình
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan