Nụ hôn bên bờ suối, thơ Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:32 07/12/2018 Lượt xem: 417


NỤ HÔN BÊN BỜ SUỐI
 

Năm mươi năm ! em nhỉ, đã lâu rồi
Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ mãi
Chiều ấy Trường Sơn, hành quân nghỉ lại
Bãi khách chúng mình ở sát bên kia
 
Để làm quen, anh hỏi đôi câu
Tên của em và năm sinh, quê quán
Đơn vị em đi vào Binh trạm
Em trả lời, anh mới biết xung phong
Nhìn em nấu cơm trên bếp Hoàng Cầm
Mồ hôi ra, má hồng ửng đỏ
Thơm mùi khói bay theo chiều gió…
Áo của em thơm hương sắc Trường Sơn
 
Nhá nhem chiều, đơn vị ăn cơm
Em xuống suối rửa xoong nồi bát đũa
Em xuống theo nói vài câu chuyện nữa
Và thế là anh ôm chặt hôn em…
 
Em mỉm cười thổn thức con tim
Anh sờ sợ có ai nhìn thấy
Chỉ thoáng thôi trong giây phút ấy
Cái hôn đầu đời mãi ở trong anh !
 
Năm mươi năm thời gian trôi nhanh
Em bây giờ chắc lên chức bà rồi nhỉ ?
Có nhớ ngày chúng mình đi đánh Mỹ
Trong đạn bom vẫn nở một nụ hôn !
                                          
                                             Kỷ niệm Trường Sơn tháng 9/1969                    
                                                        Viết lại tháng 10/2018       
 
                                            
                                                              Nguyễn Đình Sinh
                                                                      Hội VHNT Trường Sơn                                       
                                                                      ĐT: 0167.885.1056
 
tin tức liên quan