Cám ơn Trường Sơn, thơ của Xuân Tuynh,hội viên Hội VH-NT Trường Sơn
CẢM ƠN TRƯỜNG SƠN
Xuân Tuynh
Cảm ơn Trường Sơn cao vời
Cho ta được sống một thời hùng anh.
Cảm ơn dòng suối mát lành
Tan đi cơn khát nắng hanh những ngày
Cảm ơn môn dóc tầu bay(*)
Cảm ơn măng nứa nấm dầy mùa mưa
Cảm ơn vách đá rừng thưa
Hầm sâu che chở nắng mưa tháng ngày
Cản ngăn bom đạn pháo bầy
Để ta xuyên những đèo mây diệt thu
Cảm ơn ngọn gió mùa thu
Xua tan những đám mây mù non cao
Để trời toả sáng ánh sao
Soi đường xe chậy tiến vào tiền phương.
Trường Sơn ơi mấy yêu thương
Ấm nồng tình bạn muôn phương xum vầy
Tuổi trẻ góp mặt chung tay
Những ngày đánh Mỹ dựng xây con đường
Con đường biết mấy yêu thương
Con đường thống nhất hai phương một nhà.
Trường Sơn ơi đẹp thiết tha
SAU MƯƠI NĂM ánh trăng ngà sáng soi!
Tháng Giêng - 2019
XT
..............
(*)- tên một loài rau lá to, có sọc mầu tím , bộ đội Trường Sơn
những năm chống Mỹ thường hái về nấu canh hoặc ăn sống. Rau tầu bay có mùi hăng .