Chùm thơ xuân của Vương Văn Kiểm - Văn Học Nghệ thuật Trường Sơn - Nam Định

Ngày đăng: 07:58 04/02/2019 Lượt xem: 548

----------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Vương Văn Kiểm -
Văn Học Nghệ thuật Trường Sơn - Nam Định
 Chân dung tác giả
 
Thơ Bác với mùa xuân

Nguyên khí non sông tích tụ dầy
Lắng vào hồn Bác - tứ thơ bay
Đầy thuyền Cách mạng, trăng ngời sáng
Thơ Bác xuân về quyện nước mây

Vương Văn Kiểm 

Con thuyền
( Rằm tháng giêng Mậu Tý – 1948 )
 
Nguyên tiêu, thuyền đậu bến trăng
Trung ương cùng Bác trở trăn việc đời
Mưu cao - địa lợi, thiên thời
Kế thần hợp với lòng người quê hương
Thuyền mang nỗi nhớ tình thương
Khơi nguồn hạnh phúc, mở đường tương lai
Thuyền nan, dặm vắng, đường dài
Qua đêm đen tối, đến mai nắng vàng
 
Mỗi ngày - sử sáng mỗi trang
Thuận buồm, vững lái - rộn ràng bờ vui

Vương Văn Kiểm                                                                                                                                                            
CHIẾC LƯỢC ĐỒI MỒI
Viết về Anh hùng LLVTND – Liệt sỹ Vũ Quang Chương
đóng quân tại nhà giàn ĐK16 bãi cạn Phúc Tần,
tặng mẹ chiếc lược đồi mồi
Anh hùng LLVTND liệt sĩ Vũ Quang Chương

Vững vàng trước ngọn sóng dềnh
Nhà giàn đứng giữa mông mênh biển trời
Ấm tình đồng đội, mẹ ơi
Sống cùng sóng biển - ơn người Mẹ nuôi 
 
Mẹ ơi chiếc lược đồi mồi
Lòng con tình biển dâng người Mẹ thương
Lậy trời yên sóng trùng dương
Nam mô… cực lạc… quê hương - Mẹ cầu
 
Lược tình nghĩa  chải mái đầu
Mới hay kẽ tóc nông sâu cuộc đời
Tuổi xanh - vùng vẫy biển khơi
Trí trai con hóa chim trời Hải âu
    
Lược từ hải đảo tuyến đầu
Thấm mồ hôi chốn bể dâu…cuộc đời
Tóc sương chải lược đồi mồi
Chiều nay lẻ bóng, mẹ ngồi nhớ con

Vương Văn Kiểm                                                                                                                                                                                                                      
Chờ xuân tới độ
 
Nghĩa đời - em thắp cho anh
Ấm lên ngọn lửa... ân tình... trăm năm
Vườn nhà  - dạo gót tần ngần
Em chờ ổi chín, để phần riêng anh
                        *   *   *
Anh ơi, quả hãy còn xanh
Xin đừng hái vội mà thành chát chua
Của nhà đâu có phải mua
Chờ xuân tới độ, đợi mùa tỏa hương

Vương Văn Kiểm
 
Xuân về
 
Xuân về mây tặng mưa bay
Anh trao duyên thắm, anh say đắm tình
Trường Sơn – cây tặng mầm xanh
Trời yêu – trời tặng trong lành mùa xuân

Vương Văn Kiểm
 
Sợi tình
 
Mưa xuân giăng mắc quê hương
Thả hồn theo bụi mưa… vương phận mình
Tìm đâu một hạt mưa tình
Để cho ta thả bóng hình theo mưa

Vương Văn Kiểm
                                                                          
tin tức liên quan