Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 05:08 11/03/2019 Lượt xem: 612


NHẬN QUÀ XUÂN

 (Kỷ niệm xuân Canh Tuất 1970)
 
Đón xuân Canh Tuất ở Lào
Nhận quà Đại tướng gửi vào nhiều ghê
“Ba Đình” thơm đậm hương chè
Thuốc lào “Độc lập” mới nghe say liền
Thuốc lá bao bạc Điện Biên
Chia nhau cùng hút làm liền vài hơi…
Kẹo lạc mới thật tuyệt vời
Cam Vinh chua ngọt đất trời Nghệ An!
Lại còn báo ảnh, tập san
“Văn nghẹ Quân đội” quý hơn cả vàng
Thay nhau đọc cả trăm trang
Thơ hay truyện cũng đắm say lòng người…
 
Đại đội súng máy chúng tôi
Trực đêm cao điểm, quả đồi không tên
Gần thác 47 ngày đêm
Ầm ầm nước đổ vang lên đỉnh đồi
Dưới sông là hàng thả trôi
Xăng, dầu, muối, gạo vào nơi tuyến đầu
Nhớ mùa xuân ấy đã lâu
Tôi ngồi viết lại mấy câu tỏ lời
Nhớ về tướng Giáp một thời
Quan tâm bộ đội sống nơi chiến trường
Xin dâng Đại tướng nén hương
Tấm lòng người lính nhớ thương Ông nhiều.
                         
 
 
 
          ĐỌC THƠ
     

Đọc thơ bên ấm nước chè
Thú vui chia sẻ bạn bè yêu thơ
Không tửu mà cũng lơ mơ
Say câu, say nghĩa bất ngờ ý hay
Vỗ đùi tuyệt đỉnh câu này
“Năm mươi năm tóc chúng mày vẫn xanh”
Câu thơ mộc mạc chân thành
Của người sau cuộc chiến tranh trở về…
Bìa rừng, ngọn suối, bờ khe
Đồng đội xưa hãy lắng nghe tiếng đời
Câu thơ, tiếng nói thay lời
Tri ân tất cả bạn tôi không về!
Tóc xanh làm đẹp bụi tre
Đời đời sống với làng quê Việt mình
Cùng đi trong cuộc trường chinh
Trên dường đánh giặc có mình, có ta
Đọc thơ bên ấm nước trà
Nhớ người đồng đội đi xa không về
Trăng khuya treo đỉnh ngọn tre
Cuốc kêu vọng tiếng bên hè gọi anh.
                                              
                  10/2018               
                   
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn                                                               
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan