"Niềm vui gặp lại" - Thơ: Lê Bích Ngọc. Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472. Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:26 08/04/2019 Lượt xem: 533

------------------------------------------------------------------------------------

NIỀM VUI GẶP LẠI
(Viết trong buổi lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập sư đoàn 472)

Có một ngày hạnh phúc được nhân đôi
Buổi gặp mặt thật tuyệt vời quá đỗi 
Bởi cuộc sống đâu lúc nào cũng vội 
Khi tình Người cần nới rộng vòng tay

Tháng ba về hoa tỏa ngát hương say
Chiều Hà Nội đong đầy tình đồng chí 
Những ánh mắt của bao người chiến sĩ
Đã gửi trao thêm thi vị nồng nàn

Có một ngày cảm động đến chứa chan
Tình huynh hữu xiết chặt bàn tay ấm 
Dòng nước mắt rơi nhạt nhòa ướt đẫm 
Dưới làn mi lệ chảy thấm vai gầy

Xin chúc mừng đồng đội khắp đó đây
Về dự lễ lòng tràn đầy hứng khởi
Thoả mơ ước bấy lâu hằng mong đợi
Để hôm nay niềm vui mới ùa về

Cùng bạn bè ta lại hát mải mê
Trên quê mẹ đang tràn trề nhịp sống
Bàn tay nối kết vòng tròn nhân rộng 
Cho cuộc đời đơm hoa trái yêu thương

Ta về đây ôn lại cảnh chiến trường
Thời chinh chiến mở con đường huyền thoại
Đêm vất vả vượt Trường Sơn xa ngái
Biết bao người nằm lại giữa rừng sâu

Đồng đội tôi giờ bạc trắng mái đầu
Những khuôn mặt dãi dầu vì mưa nắng
Vẫn còn đó một tình yêu sâu nặng
Để muôn đời viết tặng những vần thơ ...

 
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan