"Tháng 5 nhớ Bác" - Thơ: Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh

Ngày đăng: 07:21 13/05/2019 Lượt xem: 657
THÁNG 5 NHỚ BÁC!

 
Tháng 5 về con nhớ Bác nhiều hơn
Năm mươi năm gió vờn bên trang sách
Năm mươi năm máy chữ thôi lách cách
Năm mươi năm ao cá lạnh hơi Người.

Cây bưởi ngoài kia trái chín vẫn vàng tươi
Bụt vẫn mọc mà sao người đi mãi
Nhà sàn đơn xơ cho lòng con tưởng lại
Bác vẫn đâu đây sao đi mãi chưa về.

Cả đời Người khắc khoải nỗi đam mê
Độc lập, tự do ta chung về một dải
Hồn dân tộc linh thiêng được sống mãi
Ngàn năm sau tự tại cõi anh hùng.

Đất nước Việt giờ rực đỏ cờ tung
Con cháu Việt khắc niềm chung ơn Bác
Người Cha già mênh mang mái đầu bạc
Bậc Thánh Nhân tỏa rạng cõi đất này.

Tháng năm về rực đỏ sắc cờ bay
Nắng trải rộng lại ước ngày có Bác
Khải hoàn ca dập dìu theo cung nhạc
Đưa nước mình vươn tới những tầm cao.


Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh

tin tức liên quan