"Mẹ" - Thơ: Trần Khuyên, Hội viên Trường Sơn tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
---------------------------------------------------------------
MẸ
Mẹ ơi ! Đứng dậy ta về
Mẹ đừng khóc nữa con nghe nhói lòng
Nơi con đồng đội rất đông
Hàng ngang hàng dọc mẹ trông thấy mà
Mười tám tuổi con xa nhà
Hành quân ra trận xông pha diệt thù
Hậu phương mòn mỏi mẹ chờ
Mong ngày chiến thắng đêm mơ con về
Con đi giữ trọn lời thề
Giữ từng tấc đất của quê hương mình
Chiến công vang dội lẫy lừng
Mẹ ơi con vẫn nhớ từng lời ru
Rừng thiêng, nước độc bom thù
Lòng con vẫn vẳng lời ru dịu dàng
Trí trai quyết giữ giang san
Con cùng đồng đội đánh tan giặc thù
Nơi con yên giấc ngàn thu
Hoa Sim lại nở giấc mơ đã tròn
Mẹ ơi chiến thắng huy hoàng
Bên con đồng đội hát vang quân hành
Cảm ơn Mẹ đã sinh thành
Cuộc đời hết thảy Mẹ dành cho con
Thương con đời Mẹ mỏi mòn
Nén lòng dâng cả đứa con cho đời
TP. HCM 24/7/2019
Trần Khuyên
Hội viên Trường Sơn tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh