"Hướng về ngày TBLS – (27-7) - Chùm thơ của một số tác giả đến từ Trang thơ "Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 10:14 26/07/2019 Lượt xem: 3.048

--------------------------------------------------------------------

HƯỚNG VỀ NGÀY TBLS – 27-7 ” -
CHÙM THƠ CỦA MỘT SỐ TÁC GIẢ

ĐẾN TỪ TRANG THƠ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”.
 
        Xin được trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin điện tử Trường Sơn Chùm thơ của một số tác giả đến từ Trang thơ "Những vần thơ và người lính” với chủ đề: “Hướng về ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 
 
DÒNG THẠCH HÃN
Anh kể em nghe về dòng Thạch Hãn
Cái nơi mà bom đạn lấp đầy sông
Em nghe xong đau đớn tận trong lòng
Và tự hào những chiến công oanh liệt.
 
Lần sập hầm anh tưởng như đã chết
Sức mạnh nào anh qua hết gian nguy
Sức mạnh nào lại nâng bước anh đi
Để qua sông chẳng sợ gì lũ giặc?
 
Những tháng ngày ăn cơm bên bờ Bắc
Để rồi sang đánh giặc ở bờ Nam
Máu anh hùng nhuốm đỏ nước màu lam
Xương Liệt sĩ đã bắc làm cầu nối.
 
Nhiều đồng chí đã ra đi rất vội
Mà chưa từng tiếc nuối phải không anh
Nước dòng sông nay trở lại màu xanh
Vì KIÊU HÃNH đã trở thành như vậy.
 
Lũ cướp nước chúng mày từng trông thấy
Để rồi mà nhớ lấy đến mai sau
Trời Việt Nam chỉ một ở trên đầu...
Nay chiến hữu bên nhau cùng Thạch Hãn.

Lê Thị Hoa 
 
 KHÓC ANH KHÔNG VỀ
Anh ơi nơi chốn nào đây
Thịt xương vùi lấp cỏ cây chiến hào
Linh hồn quần tụ trời cao
Vô danh hai chữ lệ trào lòng em
 
Dõi từng bia mộ khắc tên
Mà không dòng chữ ghi tên anh hùng
Mảnh đất Quảng Trị mênh mông
Khăn tang thành cổ trắng đồng khói bay
 
Sông kia núi nọ chốn này
Đạn bom cày xới những ngày chiến tranh
Vết thương đau nhức chưa lành
Vô danh vẫn mãi tên anh nấm mồ
 
Anh đang nằm lại nơi mô
Nửa đời em mãi tìm vô chốn này
Nắm hương cháy đỏ trên tay
Khóc anh tháng bảy những ngày chiến chinh
 
Thành cổ hay ngoài Vĩnh Linh
Triệu Phong Cửa Việt gửi mình nơi đâu
Ái Tử cùng với Đầu Màu
Tìm anh khắp chốn dãi dầu nắng mưa
 
Anh về nghe giọng đò đưa
Ăn bữa cơm đạm nhút dưa tương cà
Đã khô hốc mắt mẹ già
Ở nơi chốn ấy quê nhà đợi trông
 
Về đi anh với dòng sông
Đò xưa vẫn đợi trông mong anh về
Cánh diều trên cánh đồng quê
Tuổi thơ vẫn nhớ đam mê một thời
 
Về đi, về đi, anh ơi!
Em đi khắp bốn phương trời tìm anh
Đừng mãi trống vắng vô danh
Khói hương tháng bảy khóc anh đêm dài.

Trương Quang Bình
 
THẠCH HÃN ƠI!
Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Tưởng nhớ lại tám mốt ngày khói lửa
Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa…
Mặt sông ánh hồng màu lửa - Máu các anh
 
Thạch Hãn ơi! - đôi bờ những mầm xanh
Nó mọc lên từ cốt nhục các anh có phải?
Cây và sóng sông cứ rì rào reo mãi
Nơi mà các anh nằm lại dưới lòng sông
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Các anh đấy - Đồng đội chúng tôi đấy
Thương nhớ các anh cùng về đây tưởng niệm
Thả hoa đăng trên gương mặt của sông
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Đừng để hoa đăng trôi ra biển nhé
Cứ vòng lượn dọc ngang sông nhè nhẹ
Đừng rời xa nơi đất mẹ các anh nằm
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có cách nào không
Khỏa xốp nước lên cho khói hương bay xuống?
Để phần mồ đáy sông các anh tận hưởng
Nghĩa cử tri ân của đồng đội hôm nay
 
Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Viếng đồng đội mình hy sinh vì Tổ quốc
Nguyện trước các anh chúng tôi luôn vững bước
Bảo vệ, dựng xây đất nước mãi thanh bình
 
Thỏa niềm mong của người đã hy sinh…

Phạm Sinh
 
 
THĂM THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Bâng khuâng trở lại chốn này
Thành cổ Quảng Trị những ngày thu trong
Bốn bảy năm mãi mặn nồng
Bút nghiên xếp lại một lòng vi quân
 
Ra đi vừa chớm thanh xuân
Vì dân vì nước tấm thân xá gì
Diễn Trường đồng lúa xanh rì
Phi lao vi vút li ti sao trời
 
Trăng khuya bát ngát sáng ngời
Bâng khuâng đưa tiễn bao người tòng chinh
Nợ em một tấm chân tình
Cuộc đời người lính biết mình về không
 
Phà đêm Bến Thủy sang sông
Bài ca ví dặm cháy lòng nước non
Dòng Thạch Hãn mãi sắt son
Thành cổ Quảng Trị chẳng mòn chí trai
 
Tám mốt ngày đêm dằng dai
Trận chiến khốc liệt biết ai mất còn
Một lòng báo đáp nước non
Bao người ngả xuống vẫn còn tuổi xanh
 
Bao ngôi mộ ghi vô danh
Bùi ngùi ngả mũ lòng thành dâng hương
Mênh mang Thành cổ đêm trường
Dòng sông Thạch Hãn thắm hường hoa đăng
 
Ngẩn ngơ ngà ngọc ánh trăng
Về thăm Thành cổ tơ giăng tình đời
Đồng đội ơi ! Đồng đội ơi !
Nói sao cho hết những lời tri ân

Trần Văn Hào
 
LỜI RU THÁNG BẢY
Tôi lại về bên Nghĩa trang Trường Sơn
Tháng bảy miền Trung gió Lào nắng đổ
Về bên nhau ôn lại ngày  gian khổ ...
Và cùng nhau ta lại hát  khúc quân hành 
 
Xin gửi lời ru mộc mạc đến các Anh
Của mẹ  cha  - của con thơ  - vợ trẻ
Lời ru của những giấc mơ ...
Chập chờn đêm đêm mẹ ngóng chờ bên bậu cửa 
 
Lời ru của mẹ dở dang một nửa ...
Ầu ơ ... con đi ... chân cứng đá mềm
Tiếng ầu ơ thổn thức đêm đêm
Mòn mỏi đợi chờ ngày con trở lại
 
Lời ru của em ... dặm trường xa ngái
Gối lẻ chăn đơn son sắt đợi chờ 
Tháng ngày dệt thêu ấp ủ ước mơ
Lòng dõi theo hướng hành quân anh bước
 
Lời ru của con ... lời tương lai Đất nước
Niềm tự hào nguyện tiếp bước cha anh
Cao lớn lên con tiếp bước quân hành
Như cha Anh hùng đánh Tây đuổi Mỹ
 
Lời ru nồng nàn tri ân Liệt sỹ
Lời ru yêu thương ngọt ngào tình đồng chí
Đồng đội ơi ! Xin yên nghỉ với đất này
Như ở quê nhà ... nghe gió hát mây bay 

Đặng Ngọc Sô
 
 TRI ÂN
HÀNG ngang dọc dãi dầu sương gió
NĂM cánh sao vàng đỏ mộ bia
CỨ vào tháng bảy dương kia
ĐẾN ngày hai bảy đều về nghĩa trang
 
NGÀY từ sáng xóm làng già trẻ
NÀY hương hoa cha mẹ cháu con
TRI âm tri kỷ mỏi mòn
ÂN tình cha mẹ vợ con khấn cầu
 
LIỆT sỹ có đòi đâu quyền lợi
SĨ liêm người đâu đổi bạc vàng
HƯƠNG hoa nào sánh giàu sang
BAY theo làn gió ngỡ ngàng chiều buông
 
KHẮP cả nước buồn thương, cờ rủ
VÙNG biển xa vần vũ mây bay
HÀNG NĂM CỨ ĐẾN NGÀY NÀY
TRI ÂN LIỆT SĨ HƯƠNG BAY KHẮP VÙNG.

25/7/2019
Trịnh Vinh Hữu

 
TỔ QUỐC GHI CÔNG 
NGÀN -đời ghi nhớ công anh
NĂM -nào cũng vẫn ghi danh tôn thờ 
DÂN -tộc được như bây giờ
ĐẢNG- dân công  nhận vần thơ ghi thành
GHI- vào để nhớ công anh
CÔNG -chị cũng đã góp thành bài thơ
CÁC -con các cháu bây giờ
ANH -em cũng đã tôn thờ thành ca
CÁC -đấng cha chú ông bà
CHỊ- anh cũng dệt thành hoa muôn màu
VÀO -trong thư viện ngắm lâu
TRONG- này ghi rõ công đầu các anh
SỬ -sách ghi rõ bảng danh 
VÀNG -thau phân biệt công anh tôn thờ
NGÀN NĂM DÂN ĐẢNG GHI CÔNG 
CÁC ANH CÁC CHỊ VÀO TRONG SỬ VÀNG 

Vũ Công Cán
 
 
THÁNG TRI ÂN
(Kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ)
Cứ tháng Bảy tuân theo thông lệ
Dù bôn ba dâu bể muôn nơi
Lẽ thường sống ở trên đời
Dành riêng giây lát cho người có công
 
Tính hướng thiện cộng đồng dân Việt
Tình huống nào cũng biết phận mình
Nhớ ơn người đã hi sinh
Giành về độc lập, hoà bình cho dân
 
Mỗi hành động một lần tuy nhỏ
Nhưng thành tâm thì khó chẳng nề
Chung tay trong sáng đam mê
Đừng ai sao nhãng ê chề lãng xa
 
Nén hương thắp tại nhà Liệt sĩ
Câu hỏi thăm thiện ý Thương binh
Thành tâm từ bản thân mình
Cũng vơi buồn tủi bồi tinh thần rồi...
 
Cái thuở ấy chúng tôi ra trận
Lòng sục sôi hưng chấn lên đường
Không sợ gian khó đau thương
Hướng vào nhiệm vụ coi thường hiểm nguy
 
Nay đất nước diệu kì đổi mới
Chút tri ân dịu vợi khó khăn
Giảm đi cuộc sống nhọc nhằn
Ít ra cũng Đặng món ăn tinh thần.

Hồ Như
 
tin tức liên quan