Nhớ anh - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 03:56 26/07/2019 Lượt xem: 474
NHỚ ANH
 
Năm mươi năm đã qua rồi
Anh đi đánh giặc em thời nuôi con
Bảy lăm Thống nhất nước non
Đã tan hết giặc - Anh còn nơi đâu
Tin về tan nát lòng sầu
Hai vành khăn trắng đội đầu em-con
Tháng ngày trong cảnh mỏi mòn
Con nay đã lớn, em còm thân khô
Vài gian nhà nhỏ đơn sơ
Nơi trang trọng nhất: Ban thờ hồn Anh
Qua rồi lửa khói chiến tranh
Mẹ con em biết tìm Anh nơi nào
Lòng sông, đáy biển, non cao
Nhớ Anh ngồi ngắm trăng sao trên trời
Bởi vầng trăng đã đôi nơi 
Hai nơi đều lạnh biển đời mênh mông
Rằng em cũng một đời chồng
Thủy chung son sắt lưng còng nuôi con
Anh đi gìn giữ Nước non
Màu xanh đất nước - lòng son chúng mình
 
               Tháng 7/2019
           Nguyễn Sơn Hải
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
 


tin tức liên quan