Chùm thơ của Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 09:13 16/11/2019 Lượt xem: 351
CHÙM THƠ CỦA TRỊNH HUỲNH ĐỨC
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn   
 

      
VÀNG THƠM
 
Rạ rơm chuyện của nhà nông
Mà sao thấp thỏm trong lòng vàng thơm
Chiều mưa mẹ vội ôm rơm
Khói len mái rạ cơm đơm đầy nồi
Xa quê mấy chục năm rồi
Mùi thơm rơm rạ bồi hồi như xưa
Ra đồng khói rạ bay đưa
Hương đồng thoang thoảng ai vừa rắc thơm
Đường làng vàng óng phơi rơm
Gieo vào nổi nhớ nồi cơm thuở nghèo
Xa quê lòng dạ dõi theo
Vàng ươm rơm rạ dẫu nghèo vẫn thơm.
 
       Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11-2019
                                         
    VIỆC NHỎ
 
-Đã cao tuổi rồi
-Đừng cố làm nhiều nữa
-Thêm bận rộn cho mình
Nhưng lòng nhiệt tình
Sao mà cản nổi
Nghĩa trang Liệt sỹ trên đồi
Đồng đội nằm trên đó
Đêm mùa đông lạnh gió 
Hè oi bức nắng hanh
Mưa thu trời lộng gió
Tôi làm điều nho nhỏ
Chăm cây tỉa cành dọn cỏ
Trồng thêm nhiều hoa tươi
Cây xanh che mát trời
Hoa khoe màu bừng nở
Tặng đồng đội thương yêu
Để mỗi buổi xế chiều
Bạn bè ngồi hóng gió
Thả diều sáo vi vu
Đêm tàn cờ tròn say giấc ngủ
Lòng vơi nhiều…
nỗi nhớ bạn thương yêu!
 
            Thành phố Hồ Chí Minh, cuối thu 2019
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan