“Việt Nam ơi!” – Thơ Hiền Nguyễn

Ngày đăng: 04:02 01/04/2020 Lượt xem: 664
VIỆT NAM ƠI...
 
Đừng hỏi rằng: Đất nước sẽ ra sao
Mà phải hiểu trong mỗi chúng ta
              ai cũng cần khí trời để thở
Mỗi con người chỉ cần thao tác nhỏ
Rất giản đơn có thể cứu được cả cộng đồng.
 
Co ro na loại vi rút vô hình
Chúng lang thang trên khắp toàn cầu
                        trộn lẫn vào không khí
Từ Châu Á , Châu Âu ,... rồi qua Châu Mỹ
Biến thế khôn lường gieo rắc tai ương.
 
Thế giới kinh hoàng đảo lộn sự bình an
Các nước Tây Âu
Họ chủ quan nên tất cả đều thất bại
Dân chúng điêu tàn rơi vào thảm kịch bi thương.
 
Ta tự hào hai tiếng Việt Nam
Những chiếc áo Blu yêu thương đã làm nên kỳ tích
Giành giật từng người từ tay thần chết
Những bông hoa nở trắng ở tuyến đầu.
 
Việt Nam ta đất nước chẳng mạnh giàu
Những con người bình thường mà trở thành kỳ vĩ
Mỗi người dân đều trở thành Dũng sĩ
Với tất cả nghĩa tình một khát vọng bình thường
                                cho đất nước được bình an.
 
Cuộc chiến rồi đây sẽ còn lắm gian nan
Những giấc ngủ vội vàng
              những khuôn mặt với vết khẩu trang chằng chịt
Dẫu là thời bình đâu đâu cũng thấy dấu chân người lính
Lán trại giữa rừng ,dầu dãi phong sương.
 
Hơn chín mươi triệu đồng bào cùng hòa nhịp trái tim
Quyết trí đồng lòng niềm tin yêu của Đảng
Như ngọn đuốc bừng lên soi sáng
Trận chiến này... chắc chắn sẽ thành công.!

 
Biên Hòa 31/03/2020
Hiền Nguyễn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan