"Mãi nhớ về anh". Thơ: Vũ Tuấn

Ngày đăng: 06:09 10/06/2020 Lượt xem: 1.009
MÃI NHỚ VỀ ANH
(Kính tặng những người vợ Liệt sỹ)

Anh bảo rằng, anh về buổi chiều nay
Sửa lại ngôi nhà, cùng em đi chợ
Mua thêm áo quần cho hai đứa nhỏ
Bởi lâu rồi....có sắm sửa gì đâu...

Cả tuần nay, mẹ con vẫn bảo nhau
Chiều bố về, nhà ta vui phải biết
Em đã làm, bánh chưng, bánh tét
Bởi tết cổ truyền, ta chẳng mấy đoàn viên...

Tất cả xong rồi, nơi nhà nhỏ bình yên
Đợi anh về, với tình yêu ở đó
Có ngờ đâu.... mọi thứ đành dang dở...
Điện thoại báo về ... anh đã... hi sinh...

Xung quanh em, đổ sụp dưới chân mình
Tim đau đớn, nắng ban chiều vụt tắt
Gọi tên anh, trong nghẹn ngào nước mắt
Hạnh phúc đâu rồi?... Dù chỉ ước đơn sơ...

Bao năm qua, em vẫn đợi anh về...
Trong giấc mơ, trong bữa cơm chiều tối
Trên chặng đường dài, đưa con về thăm nội
Nơi quê nhà, vời vợi bóng yêu thương...

Anh hy sinh, vì Tổ quốc quê hương
Để cho em, một khoảng trời trống vắng
Trong những đêm khuya, chặng đường đời thầm lặng
Gánh ước mơ, cho cả các con mình...
 
Ngày 10/4/2020 
Vũ Tuấn

tin tức liên quan