"Cô Báo vụ Trường Sơn". Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 06:08 18/06/2020 Lượt xem: 463

CÔ BÁO VỤ TRƯỜNG SƠN

(Tặng Huỳnh Thị Năm)

 

Lâu rồi anh không gặp em

Người em gái mắt đen môi hồng

Quê em Trà Khúc dòng sông

Để anh thương nhớ trong lòng vấn vương.

 

Nhớ thời gian khổ chiến trường

Chúng mình sống giữa Trường Sơn mây ngàn

Nắng mưa chẳng quản gian nan

Đạn bom không sợ tay càng rẻo tay

 

Tịch tà,tà tịch,tịch tà...

Chuyền bao công điện gửi ra chiến trường

Góp phần giải phóng quê hương

Mỗi bức điện nặng tình thương quê nhà.

 

Ơi người em gái Sông Trà

Em đẹp như một bông hoa giữa đời

Dù cho năm tháng xa vời

Nhưng anh vẫn nhớ nụ cười thân thương

 

Nụ cười sợi nắng vấn vương

Làm say lòng lính Trường Sơn cao vời

Để cho anh nhớ suốt đời

Ơi em báo vụ một thời Trường Sơn.

 

(Ảnh minh họa)
Nha Trang, tháng 5-2020

Nguyễn Xuân Tuynh

Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

 


tin tức liên quan