"Viếng Bác" - Thơ: Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh

Ngày đăng: 07:29 02/09/2020 Lượt xem: 370

------------------------------------------------------------------------------

VIẾNG BÁC

Con về viếng Bác Bác ơi
Tre ru Bác ngủ một đời quê hương
Liễu xanh buồn rủ bên đường
Bưởi thơm trĩu trái toả hương nghẹn ngào
Trời xanh, cờ đỏ trên cao
Hồn thiêng Bác ngự nơi nào Bác ơi!
Thanh cao một tấm gương trời
Ngàn năm vẫn rạng ở nơi cõi trần!
Cả đời vì nước vì dân
Hoa thơm, trái ngọt cũng cần bàn tay
Lững lờ cá lượn nhớ ngày
Ấm nồng tiếng vỗ bàn tay mỗi chiều
Thẫn thờ nhớ dáng Cha yêu
Lòng con thổn thức một chiều cuối năm
Bác ơi Bác hãy yên nằm
Non sông Bách Việt ngàn năm vững bền.

 

HỨA VỚI BÁC!

Năm mươi năm Bác đã đi xa
Năm mươi năm nước nhà thiếu Bác
Năm mươi năm máy chữ thôi nhạc
Năm mươi năm thao thác liễu buồn.

Cả đất trời thắc thoải ngày lệ tuôn
Trời bật khóc một nỗi buồn vắng Bác
Tre xoã bóng thoã nỗi niềm thào thạc
Cùng muôn dân tiễn Bác, xa rồi!

Năm mươi năm thời gian mải dần trôi
Di chúc Bác vẫn muôn đời khắc mãi
Tầm nhìn Bác một một minh quân Vĩ đại
Vượt thời gian cho mãi đến hôm nay.

Vững niềm tin độc lập có một ngày
Vâng lời Bác ta có ngày toàn thắng
Năm mươi năm lời Người còn sâu lắng
Đoàn kết một lòng ta cố gắng phát huy.

Với thanh niên Bác dạy phải duy trì
Biết bồi dưỡng tư duy cách mạng
Tư cách Đảng phải là người chói rạng
Chí vô tư trong sáng vì dân.

Lời Bác dạy phải tu dưỡng tấm thân
Dân là gốc, mới tăng phần Đảng mạnh
Phải dân chủ, Đảng không là vị thánh
Đảng dẫn đầu gồng gánh non sông.

Người Đảng viên là đầy tớ, chí công.
Vì nhân dân, vì non sông phục vụ
Phê tự phê, phải đặt là nhiệm vụ
Để soi mình, để trọng chú tấm thân.

Năm mươi năm lời Bác vẫn thật gần
Di chúc Bác chúng con cần thực hiện
Lý tưởng Bác sáng vô ngần, thánh thiện
Vâng lời Người con thực hiện Bác ơi!


Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh
 
tin tức liên quan