"Chợ làng tôi" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 07:33 12/11/2020 Lượt xem: 282
CHỢ LÀNG TÔI
(Cảm tác đi chợ quên tiền)

Chợ làng nằm giữa xóm mười
Bé thôi nhưng đủ để cười để mua
Người thì bán cá bán cua
Bán rau, bán thịt, theo mùa nhà nông
Chợ làng lúc vắng lúc đông
Có tiền đến chợ nếu không cứ vào
Không tiền hàng bán vẫn trao
Vẫn cười toe toét thôi nào về đi
Chợ làng đắt rẻ có khi
Chỉ là câu nói thay vì tiền trao
Chất lượng chẳng có cấp nào
Chỉ là "thông tấn" tên ao, tên vườn
Chợ làng bán lẻ bán buôn
Cả chuyện hiếu hỷ vui buồn từng hôm
Nhiều khi bán cả tin đồn
Người này người nọ dại khôn ở làng
Chợ làng tình nghĩa đa mang
Bán mua kiếm cớ dân làng giao lưu
Ngày mưa chợ vắng buồn thiu
Chợ làng tôi đó chợ chiều làng Phi

 
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng 

 

tin tức liên quan