"Quan hứa" - Thơ: Lưu Bá Dư

Ngày đăng: 07:13 07/01/2021 Lượt xem: 309
QUAN HỨA...
 
Thường xuyên rao giảng Đức nhân
Ví mình như thể gương thần sáng trong
Nhậm chức, quan hứa một lòng
Phụng sự tổ Quốc chẳng mong riêng mình.
Lấy Dân làm gốc nghĩa tình
Suốt đời theo Đảng, hi sinh sẵn sàng
Lời Quan, thước ngọc, khuôn vàng
Mà nay sao lỡ giữa đàng đổi thay.
Lập dây, phe nhóm tớ thày
Ô dù bợ đỡ từng bầy quan liêu
VÌ TIỀN..nhắm mắt làm liều
Mua quan bán tước bao điều xấu xa.
Trăm tỷ ngàn tỷ chẳng tha
Đất đai chiến đoạt để mà chia nhau
Hại Dân, hại nước xót đau
Dối trên lừa dưới trước sau gian tà.
Rắp tâm phản phúc nước nhà
Quay lưng với Đảng, lánh xa dân lành
Tâm Đức giả dối gian manh
Bỗng nhiên quan lại biến thành tà ma .
LƯỚI TRỜI..lồng lộng bao la
Xa vòng lao lý..quan là nội xâm
Nhà lao tăm tối giam cầm
Quan ngồi bóc lịch..âm thầm tiếc thay !?!

 

6/1/2021
Lưu Bá Dư

tin tức liên quan