"Gò Đống Đa" - Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 08:44 16/02/2021 Lượt xem: 363
--------------------------------------------------------------------

GÒ ĐỐNG ĐA 

Một gò đất um tùm cây cối
Đường Tây Sơn là lối đi lên
Trung Liệt Miếu - cổng có tên
Miếu không còn nữa móng nền rêu phong
Chuyện kể thời Quang Trung ra Bắc
Sống mái cùng lũ giặc Mãn Thanh
Kỷ Dậu (1789) tháng Giêng, mồng Năm
Quân Thanh thua trận xác nằm ngổn ngang
Quang Trung đã cho mang xác giặc
Cùng mười hai (12) gò khác để chôn
Nhiều cây Đa lớn mọc lên
Đống Đa được đặt là tên của Gò
Một hòn đá nặng to án ngữ
Trên đỉnh đồi khắc chữ lời Vua*
Bất cứ ai đến đỉnh Gò
Đều được đọc hịch của Vua, đôi dòng
Rời khỏi Gò mà lòng day dứt
Sự tích Gò đâu thật đâu hư
Quang Trung - Nguyễn Huệ nhân từ
Công viên văn hóa, tượng thờ đã xây .

 
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)
---------------------------------------------------
* Lời ghi trên hòn đá :
"Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ"
(Quang Trung)
Ý: " Đánh cho biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ"

 
tin tức liên quan