Thơ của hội viên Trường Sơn - Phan Văn Hải

Ngày đăng: 03:19 04/03/2015 Lượt xem: 653

 

XUÂN ĐẾN

 

Lất phất mưa bay xuân đến rồi

Giọt sương như ngọc nhẹ rơi rơi

Cỏ non vừa nhú mầm nho nhỏ

Cánh én chao nghiêng cả đất trời

Thiếu nữ lưng ong vui trảy hội

Trai làng háo hức dựng cây nêu

Nàng xuân rực rỡ khoe màu áo

Thôn xóm đèn giăng đỏ đất trời

 

 

 

 

TÔI ĐI TÌM TÔI

 

Tôi đi tìm tôi giữa bộn bề trăm ngả

Nơi đô thị phồn hoa đua chen ầm ã

Nơi chốn quê nghèo xơ xác mái nhà tranh

Nơi thung xanh núi đỏ, chốn hoang sơ

        như thủa mới bình minh

Tôi đi tìm tôi trong vui buồn quá khứ

Tôi tìm đi tôi nửa cuộc đời còn lại

Cay đắng ngọt bùi đâu là nhục là vinh

Tôi đi tìm về cội nguồn mạch sống

Hóa thân vào dòng chảy mênh mang

Hạt bụi nào ở trong động Phong Nha

Biến tôi thành con người đích thực

Đụm lúa, bắp ngô nuôi tháng ngày khôn lớn

Chốn tiên bồng thắm đượm chuyện nhân gian

Con đường mòn xưa xuyên qua chiến tranh

Thủa đạn bom đồng đội giành nhau cái chết

Nghĩa trang Trường Sơn hàng vạn người yên nghỉ

Có đồng đội tôi nhường cuộc sống cho tôi

 

 

Tôi đi tìm tôi ngợp trong mưa phố Huế

Nghe câu hò sông Hương tha thiết làm sao

Gạn đục khơi trong cho giọng em cao vút

Cho má em hồng thắm mãi sắc xuân sang

Chốn cung đình ẩn hiện dấu người xưa

Tôi gặp lại em trong cơn mưa ngày trước

Nàng tiên xưa nay đã thành người thực

Cô hướng dẫn viên dịu dàng trong áo tím yêu thương

Tôi đi tìm tôi nơi cao nguyên lộng gió

Cam Ly có vô tư khi mùa đông nước cạn

Hồ Thở Than còn đau đáu nỗi chuân chuyên

Đồi Mộng Mơ ơi nếu mơ thành hiện thực

Thì tôi mơ được gặp em từ thủa ngày xưa

Tôi đi tìm tôi giữa Sài Gòn tráng lệ

Đây bến Nhà Rồng nơi xưa Bác ra đi

Đất thép Củ Chi đất nung bằng bom đạn

Nay cây gắm đã lên xanh trĩu quả ngày xưa

Dinh Độc Lập thành chứng nhân lịch sử

Sông Sài Gòn đã trong lại màu xanh

Bên Đầm Đa, Suối Tiên cho ta bao ước vọng

Những gái trai cuốn quýt bên nhau

Tôi bỗng thấy mình như trẻ lại ngày xưa

 

 

 

 

Phan Văn Hải

Hội viên Hội TT Trường Sơn

(Nguyên bí thư Đảng ủy xã Hải Lý - Hải Hậu - Nam Định).

Điện thoại: 0916046918

tin tức liên quan