Chùm thơ 3 bài của Nguyễn Vũ Quỳnh

Ngày đăng: 06:15 06/03/2015 Lượt xem: 839

            

                  Chùm thơ 3 bài của Nguyễn Vũ Quỳnh

                                                           

     Lời Ban Biên tập:  Thiếu tá nhà báo, nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh, sinh năm 1952 tại Tĩnh Gia.Thanh Hóa .  Anh ngập ngũ tháng 9/1971 vào bộ đội lái xe Sư đoàn 377 phòng không bảo vệ hành lang phía đông Trường Sơn. Sau năm 1975, anh học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường năm 1979, tổng động viên trở lại quân đội, anh làm sĩ quan Tuyên huấn. Năm 1992 ra quân làm báo cho đến lúc về hưu. Nguyeenx Vũ Quỳnh đã có 4 tập thơ và 1 tập truyện ngắn được xuất bản .           

     Hiện nay anh thường trú tại 1/12/16 đường D3, phường 25 Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 0917489335

 

                          NƯỚC MẮT TRƯỚC BIỂN ĐÔNG

 

                                                                          Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ

                                                                                           hy sinh ở Trường Sa

                          

                   Lôi chiếc ba lô ngày xưa vượt Trường Sơn

                  Khoác lên vai ra biển thăm con

                   Địa chỉ Gạc Ma năm một ngàn chín trăm tám tám

                  Con chặn kẻ thù cướp nước giữa Trường Sa

                   Cái ba lô ngày xưa hơn bốn mươi cân chẳng ngại đường xa

                   Khoác trên vai lên Cổng Trời vẫn nhẹ

                  Bây giờ toòng teng sau lưng mà lòng nặng trĩu  

                   Như nỗi niềm hướng về phía khơi xa

                  

                    Lúc tiễn con lên đường ra với biển

                   Lời hẹn hò như mở cánh buồm căng

                   Con trai trẻ trong ngần như hạt nắng

                   Giữ đất trời biển cả của chúng ta

                  Thế là con đã mãi mãi đi xa

                   Cái thời nghèo bão táp với phong ba

                   Đói quay quắt những ngày say sóng

                  Để lại sau lưng cả nhà trông ngóng

                   Cánh cò bay, đồng lúa, ngày mùa

                   Nước mắm, ngọn khoai, rau muống, quả cà…

                    Ở ngoài khơi thèm tứa ra nước miếng

                    Giọt nước ngọt đâu dùng để tắm

                    Chắt chiu dành uống để đợi mưa

                   Đơn giản vậy, ước ao thành khao khát

                   Nụ hôn đầu cũng chỉ ở trong mơ!

                 

                   Vòng hoa thả nơi con nằm đó 

                   Rạn san hô máu hồng tươi nhuộm đỏ

                   Nơi quê nhà nước mắt mẹ cạn khô

                   Bây giờ cha đã kiệt sức rồi

                   Từ sau này đồng đội đến thăm thôi

                   Con trọn vẹn cả cuộc đời với biển

                   Nén nhang lòng nước mắt trước biển Đông…

                                            Trường Sa mùa bàng chín 2014

                        

 

      ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TA ĐI

 

Xe qua phía đông Trường sơn

Nắng vàng hoa chuối đỏ hơn bên này

Đường mười bốn trập trùng mây

Quân đi khắp ngả đêm ngày hành quân

Hoa Trường Sơn dệt mùa xuân

Đường ra tiền tuyến gian truân cũng thừa

Trường Sơn tây đã muà mưa

Trường Sơn đông những nắng trưa cầu vồng

Chào em cô gái Lam Hồng

Tiếng ai hát giữa mênh mông núi ngàn

Xe đi hòa nhịp tiếng đàn

Đường ra mặt trận gió tràn thác reo

Lá sen cánh mũ tai bèo

Cùng ta ra trận trăng theo đi cùng

Trường Sơn mây núi điệp trùng

Nước non ngàn dặm vui chung chiến trường

Niềm vui trên khắp nẻo đường

Quân ta đi giữa màn sương giăng tràn

Trường Sơn như một cung đàn

Bài ca ra trận đại ngàn quân reo!

 

                              A Vương tháng 5/1973

 

          GỬI TRƯỜNG SƠN

 

Em có về thăm lại chiến trường xưa

Khoảnh khắc không quên Tình yêu và Đôi mắt*

Nơi kỷ niệm sâu xa và tình yêu rất thật

Yêu Trường sơn ra trận với con đường

 

Thắp lên mộ đồng đội những nén hương

Nghe tiếng hát không quên Bài ca bên cánh võng

Nhớ những trận mưa rừng lũ gầm lên như sóng

Giữa Trường Sơn nỗi nhớ những con người

 

Nơi khoảng xanh nước mắt với nụ cười

Những cô gái chàng trai mai mãi tuổi hai mươi

Đã hóa thân tô thắm màu đất nước

Hồn linh thiêng cho Tổ quốc vững bền

____________________________

* Hai vở kịch được  Văn công Trường Sơn biểu diễn ở Trường Sơn

              

tin tức liên quan