Thơ của Văn Mạc: Đường ra trận.

Ngày đăng: 10:25 22/03/2015 Lượt xem: 605

ĐƯỜNG RA TRẬN

                        ( Chùm thơ)

    1. Cổng trời

 

Cổng trời lừng lững ở trên cao

Nhìn xuống biển đông sóng dạt dào

Đoàn xe ra trận đầy khí thế

Tinh thần chiến sĩ thật là cao

 

      2. Đỉnh Trường Sơn

 

Trời mây nước biếc, non xanh

Chim kêu vượn hót trên cành líu lo

Cha mong con đợi từng giờ

Mai ngày thống nhất cõi bờ đoàn viên

                                                     Vít Thù Lù  24/9/1971

    3. Mưa rừng 

 

 

Ngoài trời mưa lộp bộp

Lá rừng rung xào xạc

Và đêm rừng tối đen

Nhưng chúng tôi đã quen

Vẫn lạc quan cách mạng

Dù khó khăn đến mấy

Vẫn bền lòng vượt qua

Mai ngày thống nhất nước nhà

Vinh quang độc lập cờ hoa tưng bừng

Vẫn nhớ những đêm ngủ rừng

Trời mưa lộp bộp, lá rung rì rào.

                                                          TS. 10/10/1971

tin tức liên quan