Cơn mưa rừng lòng tôi

Ngày đăng: 04:07 24/04/2015 Lượt xem: 656

CƠN MƯA RỪNG LÒNG TÔI
(Thân tặng nhạc sĩ Huy Tập)


Nghe anh hát cơn mưa rừng
Xoáy vào lòng tôi trập trùng day dứt
Khúc mưa rừng lặng rồi
Cơn mưa rừng lòng tôi còn xối xả
Cơn mưa rừng lòng tôi thổn thức khôn nguôi…

Cơn mưa rừng Trường Sơn giăng giăng
                                                        ngọn núi
Mưa mưa xối xả, suối cuộn lưng trời
Em tôi qua suối một chiều… lũ cuốn
Lũ cuốn mất rồi… trời ơi trời ơi!
Em đâu rồi đâu rồi lòng tôi chết lặng
Đứng lên gục xuống
Cơn mưa rừng cuồn cuộn cuốn mất em rồi
Suối rừng sao nỡ cuốn mất em tôi!

Con đường Trường Sơn quanh quanh còn đó
Xe từng chuyến vẫn lên đường
Cơn mưa rừng ào ào không dứt
Đoàn quân đi trong cơn mưa rừng
                                 trùng trùng điệp điệp
Qua suối qua đèo qua bão đạn bom rơi
Đồng đội ơi đâu rồi em tôi em tôi!

Khúc mưa rừng lặng rồi sao mưa lòng tôi da diết
Cơn mưa rừng lòng tôi không dứt
Tôi tỉnh hay mơ cơn mưa trắng trời, trắng trời!
Cơn mưa rừng Trường Sơn
                                        giăng giăng ngọn núi
Xoáy mãi vào lòng tôi day dứt trùng khơi…

                                              14/10/2014
                                              HỒ BÁ THÂM

 

 

tin tức liên quan