"Phút cảm nhận" - Thơ: Nguyễn Tiến Du

Ngày đăng: 07:15 08/03/2021 Lượt xem: 232
          “Hình ảnh bà cụ tóc muối tiêu, khoác áo mưa, chạy theo xe đưa cho cháu 100.000 khi tiễn cháu lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc, có làm lay động trái tim bạn không? Với tôi thì có!”
 
PHÚT CẢM NHẬN
 
Bà cho này cháu cầm lấy mà tiêu
Tiền bà cho ít nhiều cháu cầm lấy
Cháu bà ngoan sao mà không lấy vậy?
Cầm lấy đi kẻo bạn thấy họ cười.
Ngày lên đường cháu bà phải thật tươi
Khoác áo lính cháu là người của Đảng
Sao trên mũ cháu của bà tỏa sáng
Con nhà nói cháu giống dáng ông xưa.
Cầm lấy đi, kẻo bà ướt vì mưa
Bố nhà mày, tiền thừa bà cho đấy!
Cầm lấy đi sao mà không lấy vậy?
Bà còn nhiều cháu cấm lấy mà tiêu
***
Tôi rưng rưng, khoảnh khắc thật đáng yêu
Hình ảnh ấy, nghẹn bao điều muốn nói
Dân Việt tôi ngàn đời vang tiếng gọi
Lớp trước, lớp sau sáng chói một nghĩa lòng.
Mấy nghìn năm tình nghĩa Việt sáng trong
Mấy nghìn năm một nghĩa lòng vì nước
Mấy nghìn năm lớp cháu con tiến bước
Bấy nhiêu năm đất nước vững âu vàng.
Đất nước này sẽ mãi mãi quan sang
Vì nghĩa cử tấm lòng vàng như thế
Tuổi trẻ tiếp chân vững niềm tin rừng, bể
Độc lập tự do mãi vững thế anh hùng.

 

Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh 
tin tức liên quan