Hương Ngải, Thạch Thất, ngày 19 tháng 07 năm 2015
THẠCH THẤT QUÊ HƯƠNG
( Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Sư Đoàn- Trao tặng kỷ niệm chương Sư Đoàn 471 Anh Hùng)

Đường về Thạch Thất thênh thang
Xe đi mà thấy xốn xang trong lòng
Chè Lam xóm Quạt Đại Đồng
Cẩm Yên xưa, ngói tươi hồng còn đây
Cánh đồng trải rộng chân mây
Nắng nồng in bóng hàng cây mượt mà
Nhà thờ Phú Nghĩa xa xa
Tiếng chuông lễ Thánh ngân nga vang trời
Cây cầu Phú Thứ chơi vơi
Bao năm chung thủy với người phố Săn
Xuôi về Thach Xá- Tràng Sơn
Làng nghề đan quạt làm nên cơ đồ
Trạng Bùng nổi tiếng khi xưa
Ghé thăm Cần Kiệm nhớ chùa Tây Phương
Hữu Bằng buôn bán trăm đường
Phùng Xá tấp nập công trường ngược xuôi
Quay lên Cống Đặng cùng tôi
Ghé thăm Phố huyện nhớ người Kim Quan
Muộn rồi, đành vội bước chân
Trở về Hương Ngải hội quân đang chờ
Quê hương Thạch Thất nên thơ
Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau
Hương Ngải ơi! Xin kính chào!
Cám ơn quê mẹ dạt dào tình yêu.
Hôm nay thay đổi đã nhiều
Gian truân đổi lấy bao nhiêu ngọt lành
Kính chào các chị - các anh!
Các chiến binh của rừng xanh đại ngàn!
Đã từng lấp biển dời non
Băng qua bão lửa đạn bom chẳng sờn
Một thời xẻ dọc Trường Sơn
Ra đi không quản thiệt hơn sống còn.
Bốn Bảy Mốt - Tấm lòng son
Giang tay đón những người con phi thường
Trải qua mất mát đau thương
Mái đầu nay đã điểm sương tháng ngày
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Rưng rưng ngấn lệ đong đầy hàng mi
Rượu nồng xin chúc một ly
Cũng vì hội ngộ cũng vì tri ân
Cám ơn đồng đội xa gần
Làn lên cơ hội quây quần hôm nay
Buồn vui giờ phút chia tay
Kính chào tạm biệt hẹn ngày gặp sau.!.
Dương Ngọc Nhật – Thanh Đa, Phúc Thọ
CCB - Sư Đoàn 471 Anh Hùng.