Chùm thơ tháng tư của Hà Duyên Hồng

Ngày đăng: 09:46 20/04/2021 Lượt xem: 572

Chùm thơ tháng tư của Hà Duyên Hồng
 
KÝ ỨC THÁNG 4

Kìa tháng tư sắp qua rồi đấy nhỉ
Vú sữa sai trỉu quả trước sân nhà
Sát hiên thềm e ấp mấy chùm hoa
Đàn bướm nhỏ vui đùa trong nắng mới
 
Đào mai đi một mùa hoa phượng tới
Thể hiện mình bằng sắc đỏ tầm cao
Ngoài xa kia đàn én liệng nghiêng chao
Một vụ lúa ken dầy bông hương ngát
 
Bao bộn bề của đời thường tất bật
Chuyện chiến chinh là cả một thời trai
Đến hôm nay cuộc sống dẫu an bài
Vẫn còn đó với bao nhiêu day dứt
 
Bao đồng đội hy sinh vì đất nước
Một cái tên vẫn chưa được danh bia
Hay nắm xương còn đâu đó xa lìa
Không hương khói không người chia sẻ
 
Bốn sáu năm có biết bao bà mẹ
Lúc lâm chung còn khắc khoải tên con
Nghe mà sao như cứa cuộn trong lòng
Mắt nhòe lệ cay cay nơi sống mũi
 
Đất nước đã xanh, sẹo liền da mới
Dấu tích đạn bom cũng đã phai mờ
Ba mươi tháng tư nhớ mãi mầu cờ
Mầu chiến thắng trong ngày vui đại thắng..!

 
 

HOA VÀ THƠ

Khuôn viên một mảnh vườn con
Đông tràn cây lá vẫn tròn sắc hoa
Dặm dài chiến trận đã qua
Một thời lửa đạn kết hoa quanh mình
 
Đời thường bình dị an minh
Thơ trà cây trái bạn tình sớm hôm
Ngạt ngào hương toả ngát thơm
Ngẫm suy thế sự nguồn cơn chẳng màng
 
Bỡi chưng bến đỗ đã sang
Xế chiều sợi nắng cũng vàng cọng dưa
Thành tâm xếp lại an vừa
Bạn thơ hoa trái mộng ưa nghĩa đời
 

Hà Duyên Hồng
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan