Thăm em ở Tây Nguyên

Ngày đăng: 08:21 03/11/2015 Lượt xem: 430

THĂM EM Ở TÂY NGUYÊN

 Gửi các linh hồn liệt sĩ

 

Đến bên em

Mọi ưu phiền tan biến

Chỉ còn trời cao và bầy chim én

Bay về báo mùa xuân.

 

Anh trở về nơi hành quân

Hơn bốn mươi năm trước

Những con đường - Trường Sơn cỏ lấp

Khe suối nào bom dội em nằm.

 

Nơi in đậm dấu chân

Bao người đồng đội

Người trở về , người nằm lại

Xanh ngắt trời Ban Mê.

 

Đến với em anh như về quê

Nơi dòng sông , lưng còng cha múc nước

Cánh đồng bao la mà chúng mình mãi khát

Bát cơm không độn khoai...

 

Đến với em nhớ cô gái tuổi hai mươi

 Đợi em mãi như vọng phu hoá đá

Em không trở về, mảnh đời nào chắp vá

Cố đi tìm em trên Ban Mê.

 

Đến với em , với đồng đội sớm khuya

Cuộc hành quân không bao giờ dứt

Anh như thấy từ trong lòng đất

Tiếng em cười , xanh ngắt Tây Nguyên.

 

THẢO NGỌC(T.P Hồ Chí Minh)

 

tin tức liên quan