"Vắng anh" - Thơ: Nguyễn đô Lương

Ngày đăng: 08:27 03/05/2021 Lượt xem: 582
VẮNG ANH
(Cảm xúc ngày về gặp mặt đồng đội Sư đoàn 471 Anh hùng,
tại Thành phố Ninh Bình 24/12/2021)

 
Tháng tư về với Sư đoàn
Biết bao kỷ niệm ngập tràn buồn vui
Lâng lâng chen lẫn bùi ngùi
Kiếm tìm đồng đội ! đâu rồi... vắng Anh
Tìm về ký ức chiến tranh
Trường Sơn huyền thoại màu xanh đại ngàn
“Trường Sơn xẻ dọc, rọc ngang
Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng
Trường Sơn vượt núi băng sông
Xe đi trăm ngả chiến công bốn mùa
Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Ai chưa tới đó như chưa rõ mình ...”(*)

Trường Sơn sâu nặng nghĩa tình
Mấy mươi năm ấy chúng mình có nhau
Ngày về... quặn nỗi thương đau
Mất Anh đồng đội, còn đâu mà tìm...!
Lặng thầm đau nhói con tim
Trường Sơn nghiệt ngã lặng chìm... vắng Anh .

 

Ninh Bình 24/4/2021
Nguyễn đô Lương
Hội viên Trường Sư đoàn 471 tại Phú Thọ

----------------------------------------------
(*) thơ Tố Hữu
 

tin tức liên quan