QUÊ MẸ NHỚ THƯƠNG
***
Một chốn quê xưa tưởng nhạt nhòa
Ngờ đâu ký ức chẳng phôi pha
Lam Giang sóng níu tình da diết
Hồng Lĩnh gió nương nghĩa đậm đà
Bát nước chè xanh thơm lối xóm
Rổ khoai lang mật đẫm hương nhà
Chân trời góc biển dù xa cách
Nhớ lắm quê mình nhớ thiết tha.!!!
HBN
NHỚ LẮM TUỔI ẤU THƠ
***
Mấy chục năm rồi xa cách quê
Vẫn nuôi ước vọng một ngày về
Lam Giang thủa ấy tha hồ tắm
Rú Nhón bao lần ngắm thỏa thuê
Những sáng Núi Thành trèo mỏi gối
Những chiều khe lạnh lội chân tê
Quê hương năm tháng vời xa cách
Nhớ thủa ấu thơ nhớ não nề.!!!
HBN
|