Gặp bạn mà thương - Hoàng Kiền

Ngày đăng: 04:30 19/04/2016 Lượt xem: 434

GẶP BẠN MÀ THƯƠNG

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng LLVTND

 

Hẹn nhau, thư, điện liên hồi

Nay thăm gặp bạn, lệ rơi nghẹn ngào

Hùng ơi cậu thế này sao

Răng bay ngót nửa, thều thào, lưng cong

Nhà tranh vách đất rỗng không

Đồi khô nắng hạn cấy trồng chẳng nên

Thất thập đậm nét canh điền

Bạn đời nằm xuống não phiền xót thương

 

Đã qua lửa đạn chiến trường

Giặc tan trở lại quê hương dựng nhà

Cảnh nghèo con kéo đi xa

Đồi nương hưu quạnh phận già độc thân

Trường Sơn cống hiến tuổi xuân

Đạn bom, hoá chất gian truân kiên cường

Cuộc đời mưa nắng gió sương

Chiến tranh hậu quả tiểu đường phát khơi

Giấy tờ chứng nhận thất rơi

Bốn mươi năm lẻ khắp nơi cậy nhờ

Nay đồng đội giúp, như mơ

Hồ sơ nộp đủ, đợi chờ triền miên

Họ vòi thẳng, sợ khiếp điên

 Hơn hai mươi triệu kiếm tiền ở đâu

Ngồi nghe bạn kể não sầu

Cảm thương chua xót quặn đau đáy lòng

Nhủ rằng chưa thắng bất công

Giúp, khuyên, an ủi cố gồng lên thôi

Biết bao oan trái trên đời

Làm sao giải hết, Phật, Trời chứng cho.

 

_____________________________

Chiều 16/4/2016 viết nhân dịp ghé thăm đồng đội  Hùng

bạn chiến đấu Sư đoàn 472, Sư đoàn 565 tây Trường Sơn.

Quê: xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

 

 

tin tức liên quan