Tổ Quốc nhìn từ Biển

Ngày đăng: 01:18 06/05/2016 Lượt xem: 459

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIÊN

(Sử ca)

Dạy đi thôi! ôi Tổ Quốc
Ngàn năm sóng giữ biển bờ mênh mông
Ra đi trong lúc tối tăm
Neo dây cắm đậu giữa lòng biển khơi.

 Về đêm sóng giữ nước trôi
Gặp quân cướp nước ngàn đời không xa
Giữ yên Biển cả của ta
Phông tông neo đậu. Trung hoa đánh chìm (1988)

 Cậy là nước lớn nhiều binh
Mười ba cuộc chiến chưa kinh hãi hùng
Xưa kia người có nhớ không
Chém đầu Tô Định ấy là Bà Trưng.

Mã viện cũng phải dè chừng
Nhà Hán khiếp sợ anh hùng nữ nhi
Chín trăm ba tám còn ghi (938)

Ngô Quyền – Hoàng Tháo ai thì sợ ai.

Bạch đằng thuyền chất ngổn ngang
Diệt quân Nam hán bầy đàn tan hoang
Nhà Tống cũng phải đầu hàng
Tướng Lý Thường Kiệt, san bằng ba châu.

 Tô Giám phải tự chặt đầu
Như Nguyệt phòng tuyến tưởng đâu lẫy lừng

   Nguyên Mông nhiều tướng anh hùng

Ba lần xâm chiếm đã từng rã tan.

Gặp Trần Quốc Tuấn Việt Nam

Anh hùng cũng phải đầu hàng tháo lui

Toa Đô, Phàn Tiếp, Mã nhi
Thoát Hoan nhục nhã phải chui ống đồng.

Nhà Minh lại cậy người đông
   Danh hùng Lê Lợi đánh tan quân thù 

Mã Nhi thì khiếp sợ rồi
Bao nhiêu danh tướng đầu rơi nơi này.

Càn Long lo sợ mỗi ngày

Trong lòng nhục nhã tháng ngày bất an
Ngàn năm lịch sử sang trang
Việt Nam nay đã sánh hàng "Quốc Công".

Thế rồi nước lớn nhớ không
Xin người nghi nhớ dòng sông kỳ cùng (1979)

Nhắc người, người phải dè chừng
Việt Nam hào khí chứ không hẹp hòi.

Đừng nhìn bạn yếu mà chơi

Thân hình bé nhỏ nhưng người trượng phu
Nước Nam cũng chẳng hận thù
Chỉ mong tình nghĩa ngày xưa đã cùng.

Anh em lại uống rượu chung

Đừng gây sóng gió bão bùng ngày đêm
Giữ cho biển lặng sóng yên

Đừng sa cướp biển, gây thêm hận thù...

 

Tháng 2/2016 - Quốc Lập BTV Trang mạng & thông tin Trường Sơn

Wb: nguyenquoclapsongho@gmail.com

ĐT: 0936221634

tin tức liên quan