CHÙM THƠ CỦA THIẾU TƯỚNG - AH LLVT ND HOÀNG KIỀN
THĂM ANH VIỆT CƯỜNG
Hôm nay ngày lễ tháng năm
Nhớ về đồng đội, tới thăm Anh Cường
Ôm nhau ngồi xuống bên giường
Mừng Anh nhanh, khoẻ; Em thường xin thưa
Hàn huyên chuyện sáng đến trưa
Trường Sơn rực lửa năm xưa tuôn trào
Rượu hồng nồng ấm hương đào
Quyện vào kỷ niệm, xốn xao lòng người
Âm vang trang sử sáng ngời
Trung đoàn ta đó mấy đời Chỉ huy
Anh lớp trước dẫn quân đi
Trường Sơn xẻ dọc; quyết vì tiền phương
Em lớp sau tiếp theo gương
Đưa nhau đạp sóng trùng dương xây thành
Kiên trung tiến bước quân hành
Rừng sâu mở lối, biển xanh đắp hào
Muôn ngàn thử thách gian lao
Con đường đánh Mỹ kết giao bao miền
Đất nhào, pháo dập, bom rền
Tám Ba (1) trung dũng vững bền vượt qua (2)
Bi hùng trận chiến Gạc Ma (3)
Đoàn ta bảo vệ Trường Sa quên mình
Ngày nay đất nước thanh bình
Nhớ thương đồng đội hy sinh dạn dày
Trước giờ tạm biệt chia tay
Dốc chai Anh rót ly đầy cạn chung
Tiễn Em, thang bước xuống cùng
Tám mươi chín tuổi ung dung vững vàng
Trong tay aipat mở mang
Tinh thông thành thạo đứng hàng đại ca
Nụ cười rạng rỡ như hoa
Tuổi chồng lên tuổi chẳng già, trẻ nguyên
Dẫu mai sau mắt mơ huyền
Tâm hồn toả sáng hiện lên dáng hình
Đẹp cao hào khí Công binh
Trái tim hoà nhịp trọn tình nước non
Bầu nhiệt huyết quyện lòng son
Thuỷ chung nhân nghĩa vẹn tròn trước sau
Thiếu tướng Hoàng Kiền thăm Đại tá Phạm Việt Cường
cùng nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83