Thơ của tác giả Nguyễn Hồng Phúc - Chủ tịch hội TT Trường Sơn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 05:31 21/06/2016 Lượt xem: 426

 

THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HOÀNG PHÚC

(Nguyên bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn. Chủ tịch hội TT Trường Sơn tỉnh Kon Tum)

 

 

 

 

GẶP NHAU TRÊN TÂY NGUYÊN

 


Hôm nay tiếp khách bạn già
Nghệ sĩ ưu tú tên là Đỗ Linh
Vô tình nhìn thấy giống mình
Lùn lùn, mập mập, bóng hình đẹp trai
Tại nhà trà lá lai rai
Chờ trưa ra quán rượu bia đầy bàn
”BẮC CẠN QUÁN” gió mơn  man
Lao xao, chim hót rân ran cành dừa
Do nhậu nên không ngủ trưa
Thế mà vẫn phẻ  (*) vẫn cưa đều đều
                     

Ngoài sân có cây đa to
Một trăm năm chẵn ,không lo tuổi đời
Gió cứ thổi , lá cứ rơi
Cây đa toả bóng khách ngồi ăn chơi
Lai rai khách , chủ phê rồi
Nói lời tạm biệt,  hẹn thời gặp sau

                       
Khách về Đà Nẵng  phía  sau
Cao cao dãy núi Trường Sơn đó mà
Đường xưa đánh Mỹ khó đi
Nước nhà thống nhất đường êm mượt mà
Sẵn đây nhắn chú lái xe :
Giảm ga một chút ngắm nhìn Trường Sơn
Mây vờn đĩnh núi mờ sương
Xa xa thấp thoáng bản làng thân thương
Chiều tà em gái trên nương
Tóc mây buông xõa bên đường xe qua
Hỡi chú lái xe vô tình
Dừng đây một chút ngắm nhìn đê mê
                   

Đường về Đà Nẵng tới gần
Mà lòng rạo rực xa dần KoTum
Trường Sơn đường Hồ Chí Minh
Bao nhiêu xương máu cha ông đong đầy
Bây giờ đến bến sông Hàn
Quê hương  Đà Nẵng muôn vàn tình thương.
Tây Nguyên tạm biệt vấn vương
Để bao nổi nhớ , nổi thương nghĩa tình.

 



           

Tây nguyên 20/6/2016

 

---------------------------------------------------------------

(*) phẻ : tiếng Nam bộ là khoẻ

 

tin tức liên quan