“Báo Trường Sơn Số tết cách đây 33 năm” – Ký ức của Trần Văn Phúc

Ngày đăng: 08:08 04/11/2021 Lượt xem: 413
BÁO TRƯỜNG SƠN SỐ TẾT CÁCH ĐÂY 33 NĂM

    
       Trong chuỗi “ký ức hữu hình” về Trường Sơn của mình, cho đến nay tôi vẫn còn lưu giữ đựơc tờ báo Trường Sơn số Tết Mậu Thìn (ra  tháng 1 năm 1988) cách đây 33 năm .Tôi được biết báo Trường Sơn được in và phát hành từ năm 1966 thuộc Cục Chính trị  Bộ Tư lệnh Đoàn 559 . Báo in 8 trang khổ A3 in mầu , nhưng ngày ấy vì chất lượng giấy xấu và kỹ thuật in chưa cao nên  báo  không đẹp... Anh Lê Đình Hy làm Tổng biên tập cùng các phóng viên như: Tiến Tùng, Hoàng Tiến,  Đỗ Phú Thọ (1) và rất nhiều cộng tác viên ở các đơn vị. Phụ trách xưởng in là anh Nông Văn Thành người Cao Bằng, cùng các thợ sắp chữ là chị Phượng, chị Giáp, chị Nghiêm Thị Hằng... Anh Đỗ Phú Thọ. Trong tờ báo Trường Sơn số Tết này có in bài thơ “Mùa xuân của lính mở đường”- Bài thơ có những câu:  mùa xuân đi những đâu/ Bây giờ quay trở lại/ Trên con đường nắng trải/ Mùa xuân thành mênh mang … Chị Nghiêm Thị Hằng sau này trở thành nhà thơ, có bài viết về Công binh mà chúng tôi rất khoái: Tuổi 20 chúng tôi ở Trường Sơn/ Lính công binh Đoàn 559/ Lính công binh nơi nào mà chẳng đến/ Dấu chân in trên đất Việt đất Lào… Rồi sự tích về cái bếp : Thế gian một vợ một chồng/ chẳng như vua bếp hai ông một bà… ( ngày 23 tháng chạp thường mua 2 mũ ông, một mũ bà và 3 con cá chép để ông Táo lên trời … ) Ngoài ra báo còn nói về  con rồng, về các món ẩm thực trong ngày tết và các câu đối khá hay…
   Nhân dịp này tôi lại nhớ ông Lục Văn Thao (2) là Tổng biên tập báo Trường Sơn những năm 60 của thế kỷ trước, với những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng kiêm phóng viên của báo, như : Nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Lê Lựu, nhiếp ảnh có ông Hoàng Kim Đáng, Vương Khánh Hồng , Văn Tuấn Anh. Họa sỹ có Đức Dụ, Hoàng Đình Tài, điêu khắc có Minh Đỉnh … toàn những người có tài có tâm với báo Trường Sơn . Đến nay nhiều người đã trở về cõi vĩnh hằng. Tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn ngày 10 tháng 5 năm 2011, ông  Lục Văn  Thao còn khoe với mọi người :
- Tôi vẫn lưu giữ hàng trăm số báo Trường Sơn từ năm 1966 đến nay. Nhiều người hỏi mua toàn bộ với số tiền khá lớn nhưng tôi không bán, vì đó là tài sản vô giá của bộ đội Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ…
    Sau này tôi được tin  ông Thao khi mất, cán bộ báo Nhân dân đã đến  đề nghị gia đình xin lại toàn bộ số báo trên. Tôi cứ ngẩn ngơ hoài giá những số báo đó được lưu giữ trong  Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh để châu về hợp phố  thì hay biết mấy…

 

 
Trần Văn Phúc
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
 
----------------------------------------------
(1) Anh Đỗ Phú Thọ hiện nay là Đại tá, Bí Thư Đảng ủy , Phó Tổng biên tập báo QĐND.  
(2) Trong ảnh ông Lục Văn Thao thứ 3 từ phải sang, hàng ngồi.

tin tức liên quan