Cảm nhận về cuốn sách "Ký ức chiến tranh" - Hương Loan Phùng - Hà Nội

Ngày đăng: 10:59 26/07/2016 Lượt xem: 1.097

 

CẢM NHẬN VỀ CUỐN SÁCH- “KÍ ỨC CHIẾN TRANH”

CỦA TÁC GIẢ VƯƠNG KHẢ SƠN

Hương Loan Phùng

 

 

 

          ...Tôi đã nghe tên tuổi cuốn sách này từ lâu lắm rồi ! Nhưng có lẽ thời gian cứ mải miết trôi, bởi những hỗn độn của cuộc sống khiến tôi chưa từng đọc quyển sách ấy dù chỉ là một lần! Để đến hôm nay mới được cầm trên tay cuốn hồi kí này ! ...Một đêm thật yên tĩnh để tôi có đủ trí lực để thẩm thấu mọi góc cạnh mà tôi cần đào bới trong Tác phẩm, một lớp " trầm tích " về đề tài chiến tranh ! Hơn ai hết tôi đã "bóc từng lớp trầm tích ấy " Từ đâu ! Từ nhà văn ! Từ thầy giáo Vương Khả Sơn ! “KI UC CHIEN TRANH” của anh đã tác động vào hồn tôi cả một mảng cảm xúc đan xen lẫn lộn ! Đứa con tinh thần ấy là một thước phim quay chậm mô tả một cách chân thật và sinh động về một cuộc chiến tranh vệ quốc của một dân tộc anh hùng ! Mà biểu trưng anh là một người lính ! Một bản anh hùng ca thấm máu đỏ đồng bào đồng chí của anh ! ....Đất nước có chiến tranh cũng như bao lớp trẻ thanh xuân anh lên đường tòng quân " phơi phới một niềm tin Để lại sau lưng cánh đồng gặt hái" và hoài bão ước mơ hi vọng ! Lời cha anh dặn trước lúc lên đường :" Con đi , dù gian khổ đến mấy, ác liệt đến đâu cũng không được bỏ ngũ . Không được làm hoen ố truyền thống Cách mạng của đại gia đình ta ..."! Và có lẽ lời dặn dò ấy đã theo anh suốt dọc đường hành quân đánh Mĩ ! ....Mười tám tuổi thôi sao hừng hực khí tiến công đến vậy ! Trái tim tôi như có lửa ! Lặng lẽ theo anh suốt chặng đường hành quân từ những buổi đầu sơ khai nhập ngũ! Nét hồn nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của những chàng trai lính " vàng " ấy ! Họ đang ở cái tuổi ăn tuổi mặc tuổi mộng mơ ! Thiếu ngủ ,đói rét , đôi lúc họ mơ được cầm tay con gái ! Nhưng tất cả đều gác lại, bởi trọng trách lớn lắm đang nặng trĩu đôi vai họ ! Họ gánh cả Giang Sơn với sức mạnh của tuổi trẻ anh hùng - mãi mãi hai mươi ! Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ! Lời Bác dặn tưởng như đang còn đây " Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước " ...

 

         Những cuộc hành quân hối hả " Không phải là mùa này đẹp lắm" mà cả một sự gian nan vất vả vượt Trường Sơn giải phóng quê hương ! Những dấu chân không mỏi ! Những địa hình hiểm trở trơn và lầy ! Những chiếc Mũ tai bèo lúp xúp - đầu người nọ gối ba lô người kia ! Nối đuôi nhau vượt lên cái địa hình hiểm trở dốc cao ấy và chỉ có sợi song mây rừng làm vịn tay bám chắc , họ nhích dần từng bước vượt đèo lội suối ! Rồi muỗi rừng! Mối rừng! Lũ rừng ,rồi bom rơi đạn lạc luôn bủa vây họ từ tứ phía ! Dẫu có vậy cũng chẳng hề chi ! Chân thực và sống động lắm Tác giả ạ ! ...

 

         Đọc “KÍ ỨC CHIẾN TRANH” của anh tôi càng hiểu thêm tính chất huỷ diệt và tàn ác của cuộc chiến tranh phi nghĩa này ! Đó là gì là những cánh rừng cháy xém vì bom lửa na pan ! Những dòng suối , dòng sông trắng xoá chất đọc đôxin ! Tàn ác và dã man đến khôn cùng ! Nó di chứng qua bao đời thế hệ con cháu chúng ta ! Dữ dội hơn là cuộc chiến kiên cường, dũng cảm đối mặt với kẻ thù với lực lượng tương quan không cân sức giữa ta và địch ! Những cái chết bất tử đã trở thành bài ca không quên vang dội đến muôn đời sau ! Những trận đánh như xé rách màn đêm bên sông Vàm Cỏ Đông diễn ra ác liệt ! Thương vong, hi sinh, đau xót lắm các bạn ạ ! Tôi thấy lòng mình như nghẹn lại ! Nước mắt chảy trôi vào sâu thẳm tim tôi ! Lúc này, hơn bao giờ hết tôi chỉ muốn chia sẻ cùng tác giả nỗi đau này : Máu của anh hoà lẫn máu trong tôi. Vuốt mắt anh - và nỗi đau xé lòng ! Hãy yên nghỉ nhé đồng đội ơi! Để ngày mai trời rực lên nắng hồng ! Đồng đội anh đã hi sinh trên tay như thế phải không ạ ? Đau thương lắm và cũng rất đỗi tự hào : Có cái chết oanh liệt khiến kẻ thù phải khiếp sợ kinh hoàng và thán phục - Anh Định , anh Doãn ! Những chiến sĩ Cách mạng kiên trung các anh hi sinh thật chói lọi ! Màu cờ Tổ Quốc đỏ thẫm máu các anh ! ...

 

 

         Bức tranh hiện thực về “KÍ ỨC CHIẾN TRANH” được kết thúc bằng chiến thắng mùa xuân năm 1975 ! Ngọn cờ hoà bình bay cao trên bầu trời hai miền Nam Bắc ! Chiến tranh đã lùi xa nhưng cuộc chiến vĩ đại ấy như một bản tráng ca, bi thương về yêu nước nhưng rất đỗi tự hào, còn đọng mãi trong lòng chúng ta và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên Thế giới này ! ...”KÍ ỨC CHIẾN TRANH” mang đẫm chất nhân văn ! Nó có ý nghĩ giáo dục rất lớn với con trẻ hôm nay! Để có được chiến thắng hôm nay chúng ta phải đánh đổi bằng máu và những giọt nước mắt! - Nó vượt xa tầm thời đại - và là một " cuốn Lịch sử sống " về tính chân thực về một khí thế hào hùng của dân tộc ta trên chiến trường đánh Mĩ ! Hương Loan Phùng cảm ơn nhà văn Vương Khả Sơn rất nhiều ạ ! Trân trọng anh !

 

 

Hà Nội 27/7/2016

Hương Loan Phùng

Quận Hoàng Mai - Hà Nội 

tin tức liên quan