Kỷ niệm không thể nhạt phai - Bút ký: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 03:41 05/07/2024 Lượt xem: 414
KỶ NIỆM KHÔNG THỂ NHẠT PHAI
 
        Thời gian có thể trôi qua, nhưng dấu ấn một thời có thể sẽ mãi mãi đọng lại và mỗi khi có dịp hồi tưởng…Nó như sống lại. Với tôi, một người lính, một đời lính. Sau khi viết đơn tình nguyện lên đường đánh Mỹ, ngày 30/4/1966, rời ghế nhà trường cấp III Duy Tiên, Nam Hà, khoác ba lô lên đường và vào một đơn vị pháo phòng không 100 ly gác trời Hà Nội,…Chiến đấu hàng trăm trận, cùng hiệp đồng các đơn vị bắn rơi hàng trăm máy bay Mỹ khi chúng vào đánh phá thủ đô.
        Thế rồi miền Nam vẫy gọi, tôi vào đơn vị nhận pháo 37 ly; đánh giặc trời suốt từ Hà Nội dọc theo đường 1A, qua Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh vào tới Quảng Bình…Cứ thế, rồi vượt vĩ tuyến 17 vào Trường Sơn, là một trong những quả đấm thép của lưới “lửa” phòng không thuộc đoàn 559. Với phiên hiệu C12-D14-E232-559...Suốt 3 năm trời từ cuối 1969 đến cuối 1971, tới đầu 1972…Đơn vị đã cùng lưới lửa phòng không 559 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng vít cổ hàng mấy trăm máy bay Mỹ, bảo vệ cho những đoàn xe, đoàn quân rùng rùng tiến vào các chiến dịch…
        Nhớ mãi, mùa xuân 1972, trước khi vào chiến dịch Thành Cổ và quyết tâm giải phóng Quảng Trị, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng - Ngày 29-3-1972. Trong những trận đánh khốc liệt, đơn vị đã chịu đựng nhiều hy sinh, mất mát và rồi, qua 2 trận bom thù vùi dập; tôi đã bị thương rồi phải rời xa đồng chí, đồng đội, chiến trường…Trở về miền Bắc, quân đội đã quyết định cho tôi chuyển sang lực lượng Công an nhân dân…Khoác ba lô về Công an tỉnh Nam Hà tháng 10-1973, được công an tỉnh cho đi đào tạo. Sau khi tỉnh Hà Nam Ninh được thành lập, đã đi học ở trường Đại học an ninh tại Hà Nội, ra trường lại về Công an tỉnh công tác.
        Dấu ấn là quá trình thực hiện Chỉ thị 135 của HĐBT, sau là Chính Phủ; đó là thời điểm vô cùng khó khăn của đất nước về nhiều mặt, trong đó lĩnh vực an ninh trật tự. Bọn phản động Quốc tế và phản động trong nước luôn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, còn tội phạm hình sự, trộm cắp…như rươi. Lòng dân nao lúng...
        Thời điểm này, Hà Nam Ninh trở thành điểm sáng, về tổ chức thực hiện cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm và phát động sức mạnh của nhân dân vào cuộc trong phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đã giành được. Đảng bộ và nhân dân Hà Nam Ninh đã vinh dự được nhận cờ thưởng Luân lưu của HĐBT, nay là Chính phủ. Đại tướng Mai Chí Thọ, uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an đã trao tặng cờ; Đồng chí Bùi Xuân Sơn, uỷ viên BCHTWĐ, Bí thư Tỉnh uỷ nhân cờ. Đồng thời nhiều đơn vị, địa phương, lực lượng Quân đội, nhân dân trong tỉnh đã nhận các phần thưởng…
         Suốt quá trình chiến dịch, tôi đã cùng phóng viên các cơ quan Thông tấn Báo chí Trung ương và địa phương bám sát bước tiến công của các lực lượng, đơn vị địa phương trong tỉnh…Đã phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương nhằm giữ “lửa” cho chiến dịch từ ngày mở màn cho đến khi thắng lợi. Sau này, tôi đã tập hợp tài liệu và viết cuốn truyện ký “VÀO CUỘC” do nhà xuất bản CAND ấn hành. Vào năm 2006, nhân chuyến vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đến thăm và tặng gia đình đại tướng Mai Chí Thọ tác phẩm này, Phu nhân của đại tướng đã nhận và xem ký sự “Chiến dịch 135 ở Hà Nam Ninh”...
 
 
                Đại tá: Nguyễn Trọng Tạo.
            Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan