Những bài ca Trường Sơn là kho tàng văn hóa quý báu - Ký: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 03:08 22/05/2026 Lượt xem: 10
NHỮNG BÀI CA TRƯỜNG SƠN
LÀ KHO TÀNG DI SẢN VĂN HÓA QUÝ BÁU TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
 
        Tuy không thống kê được đầy đủ, những bài hát sáng tác trong thời kỷ chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, khi viết về Trường Sơn là bao nhiêu bài, nhưng tôi khẳng định rằng có hàng trăm ca khúc viết về Trường Sơn, đã đi cùng năm tháng, để lại trong lòng dân tộc Việt Nam những di sản văn hóa quý báu nhất của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước Việt Lào, Khơ Me anh em.
         Ngày nay, các đoàn Văn công, các đội nghệ thuật khi tổ chức: Liên hoan nghệ thuật “Hát về Trường Sơn” thân yêu, vẫn chọn những “Bài ca đi cùng năm tháng” để tự hào “Hát về Trường Sơn”. Qua nghiên cứu những bài hát mà các nhạc sỹ thời đó sáng tác chúng tôi thấy rằng, các nhạc sỹ rất nhanh nhậy với thời cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền bằng âm nhạc, đã để lại trong nhân dân và các chiến sỹ ta khí thế hào hùng, tiến công, lạc quan yêu đời và luôn luôn dành chiến thắng. Để có niềm tin, niền lạc quan “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”.
         Khi viết về Người lính và Bộ đội ta, trên đường hành quân ra trận: Nhạc sỹ Vũ Trọng Hối có bài: Bước chân trên dải Trường Sơn. Rồi Bài ca Trường Sơn của Nhạc sỹ Trần Chung. Nhạc sỹ Phạm Tuyên có bài : Chiếc gậy Trường Sơn và Nhạc sỹ Văn Dung có bài: Đường Trường Sơn xe anh qua, vv… Là những ca khúc hào hùng đi cùng năm tháng, không thể thiếu trong chương trình hát về Trường Sơn.
          Viết về tình yêu của Người lính và Người ở lại hậu phương, nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã phổ nhạc bài Thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật là bài hát: Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây. Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu có bài hát Sợi nhớ, sợi thương, phổ theo thơ của Nhà thơ Thúy Bắc, vv…
          Phối hợp với Bộ đội trên chiến trường, còn có hơn 1 vạn Thanh niên xung phong cùng tham gia mở đường Trường Sơn, giữ cho các tuyến trường thông suốt còn có lực lương Thanh niên xung phong và các cô gái giao liên. Nhạc sỹ Xuân Giao có bài hát: Cô gái mở đường. Nhạc sỹ Trần Chung có bài: Đêm Trường Sơn nhớ Bắc. Nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ thơ Nguyễn Đình Thi bài hát: Lá đỏ. Nhạc sỹ Ánh Dương có bài hát: Chào em cô gái Lam Hồng, vv... Các nhạc sỹ nổi tiếng thời ấy như ông Phạm Tuyên, Thuận Yến, Cát Vận, Văn An, Vĩnh An, vv… tôi không thể thống kê hết. Nhưng các nhạc sỹ đã để lại những tác phẩm nổi tiếng hát về Trường Sơn và các tỉnh trên mọi miền Tổ Quốc thân yêu.
          Ngày nay, khi chúng tôi tổ chức cho các CCB và Bộ đội Trường Sơn và thế hệ Thanh thiếu niên: “Hát về Trường Sơn”, chúng tôi rất tự hào về lớp lớp Bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công Anh hùng, góp phần thống nhất đất nước. làm rạng rỡ non sông đất nước. Được thể hiện qua những ca khúc nổi tiếng, đã để lại trong ký ức của mọi người dân Việt Nam.
 
                     Lưu Sỹ Mùi
      Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
tin tức liên quan