Ký ức về một chuyến hành hương tri ân dịp 70 năm Ngày TBLS 27/7

Ngày đăng: 04:54 27/07/2017 Lượt xem: 694

       BBT:  Ban Biên tập nhận được ký ức về một chuyến hành hương tri ân dịp 70 năm Ngày TBLS 27/7 từ một thành viên trong đoàn. Với những cảm xúc của tác giả, BBT xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc (Tiêu đề do Ban biên tập đặt). 


KÝ ỨC VỀ MỘT CHUYẾN ĐI TRI ÂN DỊP 70 NĂM NGÀY TBLS 27/7
 
 
      Những ngày cuối tháng 7 do ảnh hưởng liên tục của cơn bão số 2, 3 và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh phía Bắc và miền Trung mưa to trên diện rộng. Điều kỳ lạ là khi đoàn Hội Trường Sơn Việt Nam cùng Đại biểu các Hội, BLL và thân nhân các gia đình Liệt sỹ Trường Sơn hành hương trở lại thăm chiến trường xưa, tới các địa danh lịch sử, dâng hương các nghĩa trang Liệt sỹ, tặng nhà tình nghĩa, thăm tặng quà các đối tượng chính sách và tri ân đồng bào các địa phương, nhân dân các bộ tộc nước bạn Lào đã đùm bọc giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc thì trời quang, mưa tạnh, bầu trời miền Trung đầy nắng gió bỗng trở nên xanh ngắt...
      Là người không được tham gia kháng chiến, là thành viên trong đoàn tôi cùng đoàn hành trình về thăm những vùng đất anh hùng và những con người anh hùng. Dẫu đã nghe kể nhiều về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhưng đến những nơi đây được tận mắt chứng kiến những bi hùng đau thương mất mát trong chiến tranh của mỗi gia đình, dòng họ và cả dân tộc, đoàn chúng tôi ai cũng rưng rưng rơi lệ, dâng trào cảm xúc trước sự hy sinh cao cả của các anh, các chị những người đồng đội....
    Cho đến hôm nay khi chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, sự sống đã hồi sinh trên khắp các các chiến trường năm xưa.... nhưng các anh, các chị đã mãi mãi nằm lại.... máu của họ đã hòa tan vào đất trời.... Những người lính Cụ Hồ thời bom đạn đã khắc tạo nên tượng đài bất tử trong trái tim mỗi người đang sống.....
     Chúng tôi khâm phục Bộ đội Trường Sơn đã làm nên lịch sử vẻ vang trên con đường huyền thoại mang tên Bác Hồ kính yêu, những nhân chứng một thời nay họ là những Cán bộ, Hội viên Trường Sơn tiếp tục hoạt động truyền thống và tình nghĩa đúng với tôn chỉ mục đích hoạt động của một Hội xã hội, tự nguyện, thật tự hào và trân trọng ...
     Được tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS 27/7, một ký ức sâu sắc, đặc biệt là thông qua chuyến đi, tôi càng thấu hiểu thêm về đất nước, về con người và Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, được gia đình, bạn bè và chị em trong BLL dõi theo qua Trang Thông tin Trường Sơn và Facebook, ai cũng phấn chấn như được hành trình cùng đoàn vậy. Tôi nguyên sống xứng đáng với anh linh các Anh hùng, Liệt sỹ, tích cực cùng BLL đơn vị và chị em trong BLL nữ hoạt động thiết thực hiệu quả, giáo dục con cháu noi gương những người có công với nước, từ đó rèn đức, luyện tài xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, mà thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đất nước có được như ngày hôm nay.

                                                                                     NGUYỄN THỊ NGUYỆT TRIỀU
                                                                                       TBLL Nữ E17 - Lữ đoàn 17



Tác giả (Thứ 2 phải sang)


Tác giả (Ngoài cùng bên trái)



Tác giả (Ngoài cùng bên phải)

Đoàn lên dâng hường Đền liệt sỹ Trường Sơn Bến phà Long Đại tỉnh Quảng Bình
tin tức liên quan