"Trận đầu chiến thắng" - Thơ:Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:43 03/08/2021 Lượt xem: 234
TRẬN ĐẦU CHIẾN THẮNG
(Kỷ niệm ngày 5/8/1964).
 
Tháng 8 về ta lại nhớ ngày 5
Cách đây vừa tròn năm bảy (57) năm rồi đấy
Cái ngày cả quân- dân miền Bắc đứng dậy
Vít cổ không lực Hoa Kỳ ở Biến Thủy- Quảng Ninh
 
Nhân dân ta đang xây dựng Hòa Bình
Thì giặc Mỹ điên cuồng nhào tới
Bãi Cháy, Cát Bà ầm ầm bom dội
Bến Thủy- Cảng Gianh và cửa Lạch Trường
 
Mỹ đánh chúng ta gây chết chóc, đau thương
Nhân dân ta quyết không cam chịu
Bộ đội, dân quân hiệp đồng chiến đấu
Hải quân- cao xạ giăng lưới lửa khắp trời
 
Chiến thắng trận đầu tám máy bay Mỹ rơi
Và ta bắt sống một tên giặc lái
“Chim ưng nhà trời” (A4D) bị ta thiêu cháy
Không lực Huê Kỳ hết hống hách – khoe khoang
 
Ngày 5 tháng 8 là trận mở màn
Sau việc Mỹ dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”
 
Chúng vin vào đây để mà kiếm cớ
Leo thang chiến tranh phá hoại điên cuồng
 
Năm bảy năm qua rồi- chúng ta vẫn luôn luôn
Nhớ về một thời buộc ta cầm súng
Nhân dân Việt Nam kiên cường anh dũng
Bắt giặc Mỹ kia phải thua trận cúi đầu.

 

NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT 037. 885. 1056
Địa chỉ: Số 58, khu phố Đông, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

tin tức liên quan