Thơ Nguyễn Quốc Lập – Hội viên VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 01:31 09/09/2021 Lượt xem: 418
KHI TỔ QUỐC CẦN
 


Sang tháng chín sao mưa tầm tã
Đường tiến quân ngập cả lối đi
Vòm trời mây vẫn đen xì
Chớp nguồn lấp loáng, ầm ì sấm reo.
 
Đâu có ngại hiểm nghèo gian khó
Tổ quốc cần, cờ đỏ xung phong!
Chung tay góp sức đồng lòng
Đánh tan Covid, ta mong tháng ngày.
 
Mưa sẽ ngớt mây trôi lặng lẽ
Sáng bừng lên một vẻ trời đông
Để cho Đất Nước ửng hồng
Xa xăm đôi mắt mênh mông sáng ngời.
 
Nghe lệnh gọi cười tươi tiến bước
Mong vào nhanh để kịp cứu Dân
Hy sinh khi Tổ quốc cần!
Phát huy truyền thống vì Dân quên mình.
 
Nước có giặc, hy sinh cứu Nước
Dịch Covid – Một bước hiểm nguy
Vẫn người chiến sĩ biên thùy
Đội trời, đạp đất quyết đi diệt thù...!
              
 

TRẬN TUYẾN HÔM NAY
 


Người chiến sĩ tuyến đầu chống giặc
Phải trải qua thời khắc nguy nan
Ngăn cho dịch khỏi ngập tràn
Cùng y, bác sĩ chứa chan nhọc nhằn.
 
Không biên ải, cách ngăn bờ cõi
Giặc vô hình len lỏi khắp nơi
Giữ yên trái đất, bầu trời
Nêu cao ý thức mọi người chung tay.
 
Ba lực lượng, đêm ngày vật vã
Lo cứu dân, vất vả lắm thay
Sục sôi dập lửa đêm ngày
Mồ hôi ướt đẫm, áo vây kín người.
 
Không bom đạn, gọi nơi chiến trận
Suốt bao ngày vương vấn đau thương
Bữa ăn giấc ngủ thất thường
Diệt loài Covid, bốn phương tiến vào.
 
Trận địa ấy trên cao dưới thấp
Quyết khoanh vùng ta dập từng nơi
Quân dân đoàn kết tuyệt vời
Pháo đài phường, xã tình người sắt son.
 
   Quốc Lập 
tin tức liên quan