"Con nít muôn năm" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 03:12 21/09/2021 Lượt xem: 280
CON NÍT MUÔN NĂM
 
Con sông con nít muôn đời
rộng dài mấy vẫn tiếng cười trẻ thơ
trăng non võng mắc đôi bờ
có bầy lít nhít ngủ nhờ cỏ may.
 
Thời em thơm ở trên cây
quả na, quả thị mơ ngày thức đêm
mùi hương con nít thì mềm
em vô tư để lại thềm nhà anh.
 
Bầu trời như chiếc mâm xanh
mặt trời trái chín, trăng thành bánh thơm
mẹ đi chợ sớm, chợ hôm
đón bầy bột lọc nhân tôm mang về
 
Dọn mời tướng, sĩ, mã, xe
tốt đen, tốt đỏ vè vè xúm vô
chúng mình bày tiệc ngây thơ
thực đơn con nít bất ngờ sum suê.
 
Cái thời đội nắng lên đê
theo lời em nhắc trở về dung dăng
quên đi thế cuộc nhố nhăng
nhập vào con nít muôn năm làng mình!

 

Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan